Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:09
RSS

Báo Thái Lan thất vọng khi đội nhà để thua U23 Việt Nam

Thứ hai, 23/05/2022, 14:15 (GMT+7)

"Thật đau lòng. Mơ ước của U23 Thái Lan đã bị dập tắt bởi Việt Nam. Cả đội nam và nữ Thái Lan đều về nhì tại SEA Games 31", tờ Siam Sports cảm thán.

"Cả nước đã rơi lệ, "Voi chiến" không thể hoàn thành giấc mơ vô địch bóng đá nam SEA Games sau trận thua 0-1, qua đó trở thành bại tướng của nhà đương kim vô địch Việt Nam", tờ Matichon đưa tin về trận chung kết tại sân Mỹ Đình tối qua 22/5.

Trong khi đó, tời TrueId News cho biết: "U23 Thái Lan ngậm ngùi giành HCB vì bàn thua muộn được ghi bởi Nhâm Mạnh Dũng bên phía Việt Nam". Siam Sports đưa dòng tiêu đề: "Thật đau lòng. Mơ ước của U23 Thái Lan đã bị dập tắt bởi Việt Nam Cả đội nam và nữ Thái Lan đều về nhì tại SEA Games 31".

Theo truyền thông xứ chùa vàng, thầy trò HLV Polking đã chơi tốt trong hiệp đấu thứ 2 và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng không tận dụng thành công và phải đón nhận thất bại đau đớn sau bàn thua của Nhâm Mạnh Dũng ở phút thứ 83.

Báo Thái Lan thất vọng tột cùng khi đội nhà để thua U23 Việt Nam
U23 Việt Nam vô địch SEA Games một cách thuyết phục

Theo Trueid, U23 Thái Lan vẫn được nhận khoản tiền thưởng theo quy định từ Quỹ phát triển thể thao Quốc gia. 20 cầu thủ, mỗi người được nhận 150.000 baht. Thành tích tuyệt đối của Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á trong hơn ba thập kỷ đã bị phá vỡ sau trận thua trước U23 Việt Nam tại chung kết SEA Games 31.

Sau trận đấu, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng người ghi bàn duy nhất cho tuyển U23 Việt Nam xúc động nói: “Tôi không thể diễn tả cảm xúc ngay lúc này. Tôi xin dành tặng bàn thắng cho tất cả những người yêu bóng đá Việt Nam”.

Nhâm Mạnh Dũng sắm vai người hùng của U23 Việt Nam sau khi ghi bàn thắng duy nhất bằng pha đánh đầu vô cùng hiểm hóc, ấn định chiến thắng 1-0 ở trận chung kết.

Tiền đạo sinh năm 2000 chia sẻ: “Đây là bàn thắng quý giá nhất sự nghiệp của tôi. Tôi hạnh phúc vì giúp U23 Việt Nam giành huy chương vàng ở kỳ SEA Games trên sân nhà. Ở kỳ trước, chúng ta đã giành huy chương vàng và hôm nay bảo vệ thành công.”

"Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng U23 Việt Nam sau chặng đường khó khăn,” Mạnh Dũng nhấn mạnh. Tấm HCV của thầy trò HLV Park Hang Seo đã khép lại một kỳ SEA Games thành công rực rỡ của Việt Nam. Đó cũng là tấm HCV thứ 207 của đoàn thể thao Việt Nam, để vượt xa kỷ lục mà Indonesia lập tại SEA Games Jakarta 1997, với 194 HCV.

Đại Dũng
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại