Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:25
RSS

Tỷ phú Thái Lan nói gì khi để mất huy chương vàng vào tay U23 Việt Nam?

Thứ hai, 23/05/2022, 10:25 (GMT+7)

Chia sẻ sau trận đấu trên sân Mỹ Đình, vị nữ tỷ phú người Thái Madam Pang không giấu được nỗi buồn và thay mặt U23 Thái Lan gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ nước nhà.

U23 Việt Nam đã giành thắng lợi nghẹt thở 1-0 trước đại kình địch U23 Thái Lan để bảo vệ thành công tấm HCV bóng đá nam SEA Games 31 để khép lại một kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á đầy thành công trên sân nhà. Niềm vui chiến thắng càng ngọt ngào hơn nữa khi bại tướng ở trận chung kết SEA Games 31 là kỳ phùng địch thủ U23 Thái Lan đại kình địch của chúng ta ở Đông Nam Á.

Chia sẻ sau trận đấu, vị nữ tỷ phú người Thái Madam Pang không giấu được nỗi buồn và thay mặt U23 Thái Lan gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ nước nhà. Trả lời phỏng vấn tờ Matichon, Madam Pang bày tỏ.

"Tôi xin thay mặt các cầu thủ U23 Thái Lan xin lỗi tất cả các CĐV vì chúng tôi không thể giành huy chương vàng môn bóng đá. Đó là một huy chương rất quan trọng mà tất cả mọi người đều muốn giành được.

Thực tế, U23 Thái Lan cầm bóng khá nhiều nhưng đã để thua. Tôi nghĩ rằng tất cả các cầu thủ, kể cả HLV Polking và ban huấn luyện đều rất buồn. Trận đấu này là trận đấu tự tin nhất cho đến trận chung kết, nhưng không thể lấy được chiến thắng. Dẫu vậy, các cầu thủ không đáng trách vì họ đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Đừng vì thất bại ở trận đấu này mà đánh mất hy vọng với bóng đá Thái Lan".

Tỷ phú Thái Lan thất vọng khi mất huy chương vàng vào tay U23 Việt Nam
Tỷ phú Thái Lan thất vọng khi mất huy chương vàng vào tay U23 Việt Nam

Madam Pang cũng khẳng định U23 Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt hơn cho giải đấu nhưng đó không phải là cái cớ để giải thích cho thất bại: "U23 Việt Nam đã chuẩn bị đội hình tốt cho giải đấu nhưng tất cả điều đó không phải là cái cớ để đổ lỗi cho thất bại. Thất bại là thất bại. Xin chúc mừng Việt Nam và những khán giả đã đến chật kín sân". 

"Người hùng Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu ghi bàn quyết định giúp U23 Việt Nam đoạt huy chương vàng SEA Games", tờ SMM Sports giật tít. Chuyên trang thể thao này nhấn mạnh kết quả tối 22.5 cũng chấm dứt chuỗi 27 năm không thua của các đội bóng nam Thái Lan trước Việt Nam ở sân chơi số 1 khu vực. Trước đó trong 4 lần gặp nhau ở chung kết SEA Games 1995, 1999, 2003 và 2005 Thái Lan đều giành chiến thắng.

"Chang Suek nhận kết quả đau lòng, bị U23 Việt Nam đánh bại, mất huy chương vàng SEA Games", tờ Daily Sports giật tít. Theo tờ báo này, U23 Thái Lan đã nhận kết quả đáng thất vọng bởi thế trận hai bên diễn ra rất cân bằng. U23 Việt Nam thắng trận nhờ 1 khoảnh khắc khó tin của Nhâm Mạnh Dũng.

Thairath – tờ báo dự đoán U23 Thái Lan sẽ thắng U23 Việt Nam 2-1 trước trận đấu cũng rất thất vọng khi "Voi chiến" không thể quay đòi lại tấm huy chương vàng SEA Games. "Kawin gần như không mắc sai lầm nào trong trận đấu, nhưng cú dứt điểm của Nhâm Mạnh Dũng thật sự quá khó để cứu thua", Thairath bình luận về bàn thua của đội nhà.

Sau trận chung kết SEA Games 31, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ gặp lại nhau một lần nữa khi hai đội nằm chung bảng tại VCK U23 châu Á 2022, diễn ra vào tháng 6 tới. 

 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại