Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:05
RSS

Báo Thái Lan lo Việt Nam không thẳng nổi Curacao ở King’s Cup

Thứ năm, 18/04/2019, 09:41 (GMT+7)

Báo chí Thái Lan cho rằng đội tuyển Việt Nam rất khó có thể làm nên bất ngờ trước Curacao ở King’s Cup 2019 tới đây.

Vào tháng 6 tới, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo sẽ tham dự giải bóng đá giao hữu quốc tế King’s Cup tại Thái Lan, giải đấu quy tụ 4 đội bóng mạnh gồm Việt Nam, Ấn Độ, Curacao và đội chủ nhà Thái Lan.

Theo lịch thi đấu, Ấn Độ sẽ chạm trán chủ nhà Thái Lan ở trận bán kết một, trong khi đó, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ so tài với ứng cử viên vô địch Curacao ở trận bán kết hai.

Do King’s Cup diễn ra vào FIFA day, do đó nếu thi đấu tốt tại giải đấu này, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục được thăng hạng trên bảng XH của FIFA, đồng thời đây cũng là cơ hội để đội bóng áo đỏ thử nghiệm đội hình, chiến thuật cho vòng loại World Cup 2022.

Mới đây, trang SiamSport (Thái Lan) đã dành một bài tổng thuật về 4 ngôi sao sáng nhất của ĐT Curacao và tỏ ra lo lắng cho khả năng giành chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội bóng có nhiều ngôi sao này.

Đội tuyển Việt Nam sẽ so tài với Curacao ở King’s Cup 2019 tới
Đội tuyển Việt Nam sẽ có so tài thú vị với Curacao ở King’s Cup 2019. Ảnh: Bongda

Đầu tiên là vị trí thủ môn của Eloy Room. Thủ thành này thi đấu thành công tại giải đấu cao nhất của Hà Lan. Anh có kinh nghiệm với thể hình lý tưởng (1m90), từng góp mặt trong thành phần của U20 Hà Lan, đến năm 2015, đây sẽ là đối thủ xứng tầm của những chân sút xuất sắc của đội tuyển Việt Nam như Quang Hải, Văn Đức, Công Phượng…

Thứ hai là hậu vệ Cuco Martina, trưởng thành từ lò đào tạo Feyenoord, thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2008 dưới màu áo Roosendaal, anh từng có nhiều năm chơi bóng tại Anh, trong màu áo CLB Southampton và Southampton.

Tiền vệ trung tâm Leandro Bacuna, linh hồn của Curacao cũng rất đáng chú ý. Cầu thủ này được đào tạo từ lò Groningen, Bacuna bắt đầu sang Ngoại hạng Anh chơi bóng từ mùa giải 2013, sau đó chuyển đến Reading 2017 và hiện tại đang thi đấu cho Cardiff City.

Trên hàng công, Quenten Martinus là cầu thủ nguy hiểm nhất, anh hiện là tiền đạo chủ lực của CLB Yokohama F.Marinos tại giải Nhật Bản Cầu thủ này không lạ lối đá của các hậu vệ châu Á và tỏ ra tinh quái trong việc chọn vị trí dứt điểm và càn lướt bứt tốc rất tốt.


Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

Nguyễn Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN