Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:32
RSS

Báo Indonesia hả hê khi Việt Nam phải 'sinh tử' với Thái Lan ở trận cuối

Thứ tư, 04/12/2019, 09:45 (GMT+7)

Báo chí Indonesia rất tự tin khi đội nhà chỉ phải gặp Lào, trong khi đó U22 Việt Nam và U22 Thái Lan gặp nhau trong cuộc chiến "sinh tử" để giành vé vào bán kết.

Ở lượt trận thứ 4 bảng B, U22 Việt Nam đã có một trận cầu dưới sức và phải nhờ tới sự tỏa sáng đúng lúc của Đức Chinh ở phút thứ 85 mới vượt qua U22 Singapore với tỷ số tối thiểu và giữ vững ngôi đầu bảng B.

Có lẽ việc phải thi đấu với mật độ dày đặc ở giải đấu năm nay đã khiến cho các cầu thủ của chúng ta bị bào mòn về thể lực dẫn tới không phát huy được hết khả năng trước đội bóng đã hết động lực U22 Singapore.

Trong khi đó, U22 Thái Lan cũng gặp không ít khó khăn trước U22 Lào trong điều kiện sân trơn bóng ướt và chỉ có được chiến thắng 2-0 trước đối thủ này ở phút bù giờ của trận đấu nhờ công của tiền đạo Suphanat.

Trong khi đó U22 Indonesia đã chơi một trận đấu tuyệt hay và hạ đẹp U22 Brunei với tỷ số đậm đà 8-0, qua đó vươn lên đứng thứ hai bảng B với 9 điểm, thua U22 Việt Nam 3 điểm và hơn U22 Thái Lan nhờ chỉ số phụ.

Báo Indonesia hả hê khi Việt Nam phải 'sinh tử' với Thái Lan ở lượt trận cuối
U22 Việt Nam phải 'sinh tử' với U22 Thái Lan ở lượt trận cuối.

Sau lượt trận thứ 4 bảng B môn bóng đá nam, tờ Bolasport của Indonesia nhận định: "U22 Indonesia đã giành chiến thắng 8-0 trước U22 Brunei. Với chiến thắng này, đội tuyển của chúng ta đã vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng bảng B với 9 điểm, bằng điểm với U22 Thái Lan nhưng hơn về hiệu số.

U22 Việt Nam vẫn vững chắc đứng đầu sau chiến thắng trước U22 Singapore. Tuy nhiên, cuộc chiến giành quyền vào bán kết vẫn rất khốc liệt. Thái Lan sẽ phải đấu sinh tử với Việt Nam trong trận cuối cùng. Trong khi đó, U22 Indonesia phải giành chiến thắng trước Lào để giành quyền đi tiếp".

Ở lượt trận cuối cùng, U22 Indonesia chỉ phải đối đầu với U22 Lào đã hết cơ hội nên nhiều khả năng sẽ có trọn vẹn 3 điểm và giành vé vào bán kết. Trong khi đó, U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Thái Lan và được phép thua tối thiểu một bàn. Trong trường hợp chúng ta hòa hoặc thắng người Thái, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng B mà không cần quan tâm tới kết quả của các trận đấu còn lại.

Hoàn cảnh này khá giống với U22 Việt Nam cách đây hai năm trước tại SEA Games 29 dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng. Đáng tiếc, dù chỉ cần hòa là có vé vào bán kết song U22 Việt Nam với lứa cầu thủ tài năng Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh nhưng khi đó đã để thua trắng 0-3 trước U22 Thái Lan và dừng bước đau đớn ở vòng bảng đồng thời gián tiếp khiến HLV Hữu Thắng từ chức ngay sau đó.

Q. Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN