Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:04
RSS

Báo chí quốc tế 'choáng váng' vì màn trình diễn của Liverpool trước Barca

Thứ tư, 08/05/2019, 10:36 (GMT+7)

Trận bán kết lượt về Champions League trên sân Anfield mang đến một kết cục không ai ngờ tới, khiến tất cả mọi người choáng váng.

Dẫn 3-0 ở Nou Camp, Barcelona có lợi thế lớn trong cuộc tái đấu ở Anfield. Tuy nhiên, Barcelona đã thực sự đánh mất chính mình và sớm bị thủng lưới sau bàn thắng của Origi.

Sang đầu hiệp 2, Wijnaldum lập cú đúp chỉ trong vòng 2 phút để cân bằng cách biệt ở lượt đi. Barcelona càng đá càng cho thấy sự luống cuống và 10 phút trước khi hết giờ, Origi ghi bàn thắng quyết định ấn định chiến thắng 4-0 cho Liverpool.

Thắng 4-3 chung cuộc sau hai trận bán kết, Liverpool đã tạo nên cuộc lội ngược dòng vĩ đại để lần thứ hai liên tiếp có mặt ở trận chung kết (gặp Tottenham hoặc Ajax). Barcelona tiếp tục lỗi hẹn với trận chung kết giải đấu này, kể từ lần vô địch năm 2015.

Hàng loạt tờ báo thể thao hàng đầu Tây Ban Nha như không tin vào mắt mình từ bi kịch xảy đến với niềm hy vọng số 1 của nền bóng đá xứ sở bò tót. Trang chủ của nhật báo AS đăng đậm dòng tít "Bi kịch của Barca tại Anfield" trong khi Mundo Deportivo thảng thốt với bài viết: "Một thảm bại nữa của Barcelona và lời chia tay Champions League".

Báo chí quốc tế choáng váng màn trình diễn của Liverpool trước Barca
Báo chí Tây Ban Nha sốc nặng trước trận thua của Barca. Ảnh: NLĐ

Báo chí quốc tế choáng váng màn trình diễn của Liverpool trước Barca
Báo chí Anh mở hội sau chiến thắng của Liverpool. Ảnh: 24h

"Sững sờ", "kinh hoàng", "thảm kịch",.... là những gì mà giới truyền thông Tây Ban Nha dùng để nói về thất bại không tưởng của Messi và đồng đội. Hàng loạt đầu báo thể thao hàng đầu đều không tin điều gì đã xảy ra với niềm hy vọng số 1 của "xứ sở bò tót".

"Bi kịch của Barca trên Anfield", trích dòng tít trên AS. "Một thảm bại nữa của Barca và lời chia tay Champions League", trích Mundo Deportivo.

Trong bài viết trên trang nhất có tiêu đề "Từ Messi tới Valverde: Một lịch sử thảm bại", Marca gợi nhắc lại tấn bi kịch mà Barca từng hứng chịu tại tứ kết Champions League mùa giải năm ngoái - thời điểm "Gã khổng lồ xứ Catalunya" thắng AS Roma 4-1 ở lượt đi và thua thảm 0-3 ở lượt về:

Giới truyền thông Tây Ban Nha bị sốc nặng còn báo chí Anh quốc tưng bừng mở hội. Tờ Daily Mail nhấn mạnh: "Quá sức tưởng tượng. Divock Origi chỉ là sự lựa chọn thứ 5 cho hàng công Liverpool nhưng đêm qua, chân sút này đã ghi hai trong số những bàn thắng quan trọng nhất lịch sử CLB".

Trong khi đó, Mirror nhấn mạnh chiến thắng của Liverpool có sự góp sức không nhỏ từ những "người cũ". Philippe Coutinho và Luis Suarez, trong lần trở lại Anfield đã thi đấu dưới sức. 

The Sun, trong tâm trạng hưng phấn tột độ thậm chí còn cho rằng, chiến thắng này của Liverpool có thể sánh ngang màn ngược dòng vĩ đại nhất lịch sử đội bóng lẫn Champions League ở chung kết mùa 2004/05. Thời điểm ấy, Liverpool vượt qua AC Milan sau khi thua 0-3 trong hiệp 1 để lên ngôi vô địch, giới truyền thông và NHM vẫn gọi trận đấu với cái tên "đêm Istanbul huyền diệu".

"Chiến thắng này, theo góc độ nào đó, có thể sánh ngang đêm Istanbul huyền diệu và đừng quên, Liverpool đã lên ngôi vô địch Champions League sau đó. Họ hoàn toàn có thể lặp lại kì tích vào mùa giải năm nay".

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN