Thứ ba, 23/04/2024 | 20:10
RSS

Bãi tập kết vật liệu, trông giữ xe 'mọc' trên đất từng bị cưỡng chế

Thứ tư, 07/12/2022, 12:03 (GMT+7)

Trên khu đất từng bị cưỡng chế vì để xảy ra các công trình xây dựng sai phép, nay bỗng “mọc” lên bãi trông giữ xe, tập kết vật liệu xây dựng cả trong và ngoài khu đất, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân trong khu vực.

Cụ thể, tại lô đất đối diện cổng số 4 Công viên Cầu Giấy, trên đường Trương Công Giai (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội), thời gian gần đây xuất hiện bãi trông giữ xe và bãi tập kết vật liệu xây dựng, đáng chú ý khu đất này hiện vẫn đang bị quây tôn sau khi đã cưỡng chế di dời một số công trình sai phép.

Anh D.T., người dân trong khu vực cho biết: “Trước đây, khu này là sân tennis và một số công trình khác nhưng đã từng bị cưỡng chế, chính quyền đã quây tôn một thời gian. Vài tháng gần đây thì thấy người ta xé tôn cho xe chở cát, gạch đi vào. Rồi bên cạnh xuất hiện cả bãi trông giữ xe nữa”

Theo chân anh T., không khó để thấy bên trong hàng rào tôn là từng đống cát cao quá hàng rào, vỉa hè chất đầy những lô gạch nung xếp cao quá đầu người. Anh D.T. bức xúc: “Trong những ngày có gió lớn, cát bay tứ tung mù mịt, rồi mưa xuống thì đường đầy bùn, vỉa hè thì xếp kín gạch không chừa lối đi".

Theo anh T., một ngày không dưới 20 lượt xe chở cát, gạch ra vào khu bãi tập kết vật liệu này. “Chưa biết khu tập kết này có được cấp phép hay không nhưng việc để tràn lan ra vỉa hè, cát thì không được che đậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân trong khu vực và rất mất Mỹ quan đô thị. Đặc biệt lại gần ngay khu vực công viên nhiều người tập trung thì lại càng phải giữ gìn cảnh quan chung”, anh T. cho biết.

Dich Vọng Hà Nội Bãi tập kết vật liệu, trông giữ xe mọc trên đất từng bị cưỡng chế

Từng đống cát cao vượt hàng rào tôn không được che chắn

Dich Vọng Hà Nội Bãi tập kết vật liệu, trông giữ xe mọc trên đất từng bị cưỡng chế

Gạch xếp cao quá đầu người tràn lan trên vỉa hè

Dich Vọng Hà Nội Bãi tập kết vật liệu, trông giữ xe mọc trên đất từng bị cưỡng chế

Con đường đầy cát, bụi mỗi khi mưa xuống biến thành bùn, đất

Liên quan đến bãi xe “mọc” lên ngay cạnh bãi tập kết xây dựng trên nền sân tennis đã từng bị cưỡng chế, chị Q., một lao động tư do thường xuyên làm việc quanh bãi xe này cho biết, xe trong bãi này chủ yếu là các xe dịch vụ đón chở khách về các tỉnh để qua đêm và các xe tải nhỏ, xe máy của người dân vào công viên cũng gửi trong đó. “Ban ngày thì ít xe vậy thôi, chứ đến đêm là kín đặc luôn”, chị Q. cho biết.

Đặc biệt, quanh khu vực cổng ra vào bãi xe, không hề xuất hiện một biển báo về nội quy bãi xe, niêm yết giá dịch theo quy định bắt buộc tại khoản 2, Thông tư 12/2020/TT-BGTVT: "Niêm yết công khai nội quy, giá các dịch vụ tại bãi đỗ xe, tên và số điện thoại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để chủ xe phản ánh, khiếu nại khi cần thiết". Rõ ràng, việc thiếu các biển báo theo quy định, lại được xây dựng trên nền khu đất đã từng bị cưỡng chế làm dấy lên dư luận về việc bãi xe “lậu”, không được cấp phép.

Dich Vọng Hà Nội Bãi tập kết vật liệu, trông giữ xe mọc trên đất từng bị cưỡng chế

Dich Vọng Hà Nội Bãi tập kết vật liệu, trông giữ xe mọc trên đất từng bị cưỡng chế

Xé rào tôn, bãi trông giữ xe “mọc” trên nền công trình từng bị cưỡng chế

Dich Vọng Hà Nội Bãi tập kết vật liệu, trông giữ xe mọc trên đất từng bị cưỡng chế

Bên ngoài hàng rào tôn hay xung quanh khu vực cổng xe ra vào, không thấy xuất hiện biển báo bãi đỗ xe theo quy định

 

PV
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại