Thứ năm, 25/04/2024 | 22:38
RSS

Bài 3: Sát thủ Long ‘ma’ trả giá sau vụ xả súng kinh hoàng vào khách sạn

Thứ sáu, 08/02/2019, 09:47 (GMT+7)

Sau hơn 2 tuần khẩn trương truy bắt, cơ quan Công an đã bắt được kẻ truy nã nguy hiểm Long “ma” cùng đồng bọn.

Đai ca giang hồ Long ma bị bắt giữ ở Lạng Sơn
Đai ca giang hồ Long ma bị bắt giữ

LTS: Sau khi giải quyết mâu thuẫn giúp Trường ‘Seuol’, nhưng Long ‘ma’ và nhóm côn đồ đã bắn nhầm làm chết người vô tội ở trên phố Nguyễn Thị Định. Bởi vậy, khi gây án xong nhóm tội phạm này chia nhau bỏ trốn nhưng đều bị bắt giữ.

Thủ đoạn tinh vi của nhóm côn đồ bị lật tẩy

Tháng 6/2018, Cơ quan tố tụng đã hoàn tất cáo trạng vụ án “Giết người; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Chống người thi hành công vụ; Không tố giác tội phạm; Che giấu tội phạm”. Nhóm đối tượng mà cầm đầu là Nguyễn Vinh Long (tức Long “ma”, 39 tuổi, HKTT phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - từng nổ súng khiến một nhân viên lễ tân khách sạn Nam Cường 2 tử vong vào cuối năm 2016 - chuẩn bị phải trả giá cho những hành vi côn đồ của chúng.

Ngoài Long, 8 bị can bị truy tố, gồm: Nguyễn Văn Thắng (36 tuổi, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội); Hoàng Quốc Hùng (43 tuổi, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội); Nguyễn Mạnh Tiến (28 tuổi, trú tại xã Hiệp Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng); Mai Vũ Long (46 tuổi, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Xuân Trường (30 tuổi, trú tại xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội); Phùng Thị Bích Liên (36 tuổi, trú tại phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm); Tạ Thị Thanh Thủy (36 tuổi, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) và Lê Tiến Đạt (33 tuổi, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau khi Nguyễn Vinh Long (tức Long ‘ma’) cùng đồng bọn giải quyết mâu thuẫn giúp Trường ‘Seuol’ ở trên phố Nguyễn Thị Định khiến 1 nhân viên lễ tân khách sạn Nam Cường tử vong và 1 người dân bị thương. Nhóm côn đồ nhanh chân bỏ trốn mỗi người một nơi.

Nhận được thông về vụ nổ súng, Công an TP.Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (khi đó có phiên hiệu là PC45, nay là PC02) cùng các phòng nghiệp vụ khác phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và công an các quận, huyện điều tra truy bắt các đối tượng.

Thiếu tá Lý Hoài Nam - Đội phó Đội đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát hình sự được Ban Giám đốc Công an thành phố và Phòng Cảnh sát Hình sự giao nhiệm vụ truy bắt đối tượng Hoàng Quốc Hùng. Vốn là đối tượng có "số má" và rất ranh ma nên sau khi gây án, Hùng lập tức trốn vào Nghệ An, đồng thời liên tục di chuyển để tránh bị bắt giữ. Tuy nhiên, “lưới trời lồng lộng”, các trinh sát hình sự Công an Hà Nội nhanh chóng lần ra hành tung của Hùng.

Hai ngày sau khi gây án, (29/10/2016), Hùng lặng lẽ mò từ ra Hà Nội gặp Thắng để lên kế hoạch bỏ trốn. Vừa tới bến xe Giáp Bát (Hà Nội), Hùng nhanh chân leo lên một chiếc taxi để tránh lộ mặt.

Đồng bọn của Long ma cũng sa lưới
Đồng bọn của Long ma cũng sa lưới

Để tránh sự phát hiện của Hùng, thiếu tá Nam và đồng đội lặng lẽ bám theo. Tuy nhiên, Hùng rất thận trọng, không đi taxi thẳng tới điểm hẹn gặp Thắng mà xuống xe bắt xe ôm đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường trước khi chui tọt vào một nhà nghỉ.

Dù vậy, với kinh nghiệm của trinh sát dày dặn kinh nghiệm thiếu tá Lý Hoài Nam và các đồng đội đã không để mất dấu vết của Hùng. Sau khi Hùng vào nhà nghỉ, thiếu tá Nam và các trinh sát đã phong tỏa toàn bộ đường ra, lối vào nhà nghỉ. Các khu vực phụ cận đều có các chiến sĩ công an chốt chặn chờ sẵn.

Xác định được Hùng đang ở phòng 401 cùng vợ và Thắng, các trinh sát PC45 được lệnh siết chặt vòng vây, chiếm lĩnh các vị trí quan trọng để đảm bảo bắt gọn đối tượng. Nghe tiếng gõ cửa, vợ Hùng không mở cửa ngay mà hỏi trước: "ai đấy?". Nghe lễ tân nói đến thay ga trải giường, vợ Hùng mới hé cửa nhìn ra. Lập tức, các trinh sát ập vào phòng.

“Lúc này, Thắng đang nằm trên giường, còn Hùng đang trong nhà tắm. Thắng bị trinh sát khống chế ngay lập tức, còn Hùng đóng sập của nhà tắm định cố thủ bên trong. Tuy nhiên, các trinh sát đã phá cửa ập vào khống chế Hùng bên trong”, thiếu tá Nam nhớ lại.

Sát thủ Long ‘ma’ sa lưới

Bắt giữ được Thắng và Hùng, thiếu tá Nam cùng đồng đội tiếp tục nhận nhiệm vụ truy bắt Nguyễn Xuân Trường (hay còn gọi là Trường ‘Seuol’) khi đối tượng này đang trốn ở xã Trung Sơn, Quan Hóa, Thanh Hóa.

Cuộc vây bắt Trường “Seuol” khó khăn bởi đối tượng lẩn trốn ở địa bàn rừng núi, đường đi hiểm trở. Từ trung tâm huyện vào xã Trung Sơn khoảng 50km nhưng phải đi mất khoảng 6 giờ đồng hồ. Gần nửa đêm 29/10/2016, trung tá Nam cùng đồng đội vào tới xã Trung Sơn. Không nghỉ ngơi, thiếu tá Nam cùng tổ công tác lập tức rà soát các địa điểm nghi vấn.

2 con dao Long ma luôn mang theo bên người
2 con dao Long ma luôn mang theo bên người.

“Địa điểm Trường lẩn trốn thuộc huyện Quan Hóa nhưng chúng tôi phải đi đường vòng sang địa phận tỉnh Hòa Bình, đường đi rất hiểm trở với 1 bên là sông Mã, 1 bên là núi đá”, thiếu tá Nam nói.

Sau một đêm rà roát, thiếu tá Nam phát hiện có đối tượng khả nghi lên đây lập lán để kinh doanh dịch vụ karaoke. 8h sáng hôm sau (30/10/2016), tổ công tác ập vào kiểm tra quán karaoke kiểm tra thì phát hiện Trường đang trong tình trạng “ngáo đá” nên lập tức bắt giữ. Khám xét Trường, các trinh sát thu được một lưỡi lê AK và ma túy đá.

Còn Long ‘ma’, sau vụ nổ súng ngày 30/10/2016, Long ‘ma’ di chuyển liên tục để tránh bị công an bắt giữ. Sát thủ lẩn trốn rồi tìm tới nhà ‘anh em xã hội’ tá túc, sử dụng ma túy đá. Mỗi khi di chuyển, Long ‘ma’ luôn mang theo ba lô đựng 2 khẩu súng AK và  khẩu súng Glock.

Long ‘ma’ cùng bạn gái là Tạ Thị Thanh Thủy (38 tuổi, trú tại Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) bỏ trốn sang Trung Quốc bằng đường tiểu mạch. Cả hai dắt díu nhau đến khu vực cửa khẩu Lũng Vài (Quảng Tây, Trung Quốc) và ‘tá túc’ tại khu trọ của người Việt Nam ở khu vực này, trong đó có một số bạn bè từng ‘vào sinh ra tử’ với Long ‘ma’ trong các cuộc thanh toán mâu thuẫn ngoài xã hội trước đây.

Tuy nhiên, trong gần 2 tuần sống chui lủi trốn tránh các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam ở bên kia biên giới, do nghiện ma túy nặng nên Long ‘ma’ thường xuyên trong tình trạng lơ mơ ‘ngáo đá’ dẫn đến nảy sinh mâu thuẫn với bạn bè ở đây. 

Đến ngày 11/11/2016, khi gã cùng người yêu bỏ về Việt Nam với ý định sẽ sống lang thang ở khu vực biên giới, chờ cơ hội bỏ trốn thật xa. Đang lững thững bước đi, Long ‘ma’ cùng người yêu bị cảnh sát bắt giữ tại Trạm kiểm soát Biên phòng Cốc Nam (cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn). 

Dù khăng khăng khai tên là Trần Duy Phương, nhưng Long ‘ma’ không lý giải được khi bị lực lượng chức năng phát hiện trong người gã có 2 con dao sắc nhọn và hơn 100 triệu đồng cùng nhiều đồ trang sức có giá trị.

Với tội ác gây ra, Long ‘ma’ bị tòa tuyên án tử hình về các tội Giết người, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Chống người thi hành công vụ. Nguyễn Văn Thắng bị phạt chung thân về tội Giết người, Tàng trữ trái phép chấp ma túy. Hoàng Quốc Hùng lĩnh án 12 năm tù về tội Giết người, còn Nguyễn Mạnh Tiến lĩnh án 11 năm 3 tháng về các tội Giết người, Không tố giác tội phạm.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN