Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:22
RSS

Bà mẹ 1 con cưới “trai tân”: Được nhà chồng chăm từ miếng ăn, giấc ngủ

Thứ sáu, 05/01/2018, 13:00 (GMT+7)

Trải qua cuộc hôn nhân đầu với bao đau khổ vỡ vụn, hiện tại, chị Ngọc Anh đang viêm mãn với hạnh phúc tròn đầy.

bà mẹ 1 con cưới trai tân
Bà mẹ 1 con chụp ảnh cùng người chồng Hàn Quốc. Ảnh FBNV

Từng trải qua những ngày tháng đau đớn tột cùng khi phát hiện chồng ngoại tình với chính người mình tin tưởng, hiện giờ, chị Ngọc Ánh (SN 1988, Bắc Ninh) đang có một cuộc sống mới hạnh phúc, thực sự viên mãn bên người chồng Hàn Quốc.

Mới đây, những dòng tâm sự của chị Ánh về cuộc sống hiện tại được đăng trên một hội nhóm chị em đã thu hút được sự quan tâm chú ý của cộng đồng mạng với 4.300 lượt thích và vô số lời bình luận. Hầu hết mọi người đều gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến chị Ánh, đồng thời cũng ngưỡng mộ với cuộc sống tròn đầy của bà mẹ 1 con.

Trong những dòng chia sẻ có đoạn viết: "Một người tồi tệ bước ra khỏi cuộc đời không có nghĩa rằng bạn sẽ không thể gặp được một người tốt hơn. Một lần đổ vỡ, không có nghĩa là cả đời bất hạnh. Hãy nhớ rằng, đàn bà luôn xứng đáng được yêu thương, dù bạn đã trải qua bao nhiêu điều tệ hại đi chăng nữa. Vì hạnh phúc, tuyệt đối không loại trừ bất kì ai mong cầu và tin tưởng".

bà mẹ 1 con cưới trai tân2
Cuối tuần vợ chồng chị thường cho con riêng của chị đi chơi. Ảnh FBNV

Chị Ngọc Ánh hiện tại đang làm công việc kinh doanh Mỹ phẩm. Còn chồng chị tên là Jin Young Dong (SN 1977, Seoul, Hàn Quốc), tuy nhiên, hiện tại anh đang làm trưởng phòng sản xuất của công ty Hàn Quốc tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh.

“Mình mới đăng kí kết hôn tháng 3/2017. Tháng 3 này mình mới tổ chức đám cưới vì năm 2017 mình không được tuổi cưới”, chị Ánh chia sẻ.

Chị Ánh kể, năm 2015, hai người quen nhau trên mạng, lúc đầu, anh Young Dong nhắn tin làm quen với chị. Lúc đó, chị chỉ muốn có một người bạn Hàn Quốc để nói chuyện, giao tiếp với mục đích nâng cao trình độ tiếng Hàn. Thế nhưng, duyên số lại khiến họ ngày càng xích lại gần nhau và yêu nhau từ lúc nào không hay biết.

bà mẹ 1 con cưới trai tân3
Anh Young Dong chơi với con riêng của vợ. Ảnh FBNV

Khi được hỏi về những bất dồng ngôn ngữ, chị Ánh cho biết: “Lúc mới quen bọn mình không biết tiếng của nhau toàn nói chuyện qua google dịch. Còn bây giờ mình học tiếng Hàn còn chồng mình học tiếng Việt nên việc giao tiếp với nhau cũng dễ dàng hơn rồi”.

Hơn vợ 11 tuổi, anh Young Dong là một người rất chững chạc, tâm lý, lãng mạn, yêu thương, chiều chuộng vợ hết mực. Ngày đi làm từ 7h30 sáng đến 9h tối mới về nhưng anh vẫn phụ vợ mọi việc nhà mà không hề ngần ngại điều gì.

“Anh ấy là người luôn hôn vợ trước khi buổi sáng đi làm và trước khi đi ngủ, chưa có một ngày nào thay đổi điều đó cả. Anh là người khiến mình không bao giờ giận dỗi được lâu vì anh ấy rất hài hước. Là người quan tâm đến chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, sức khỏe của mẹ con mình. Là người mình dựa vào những lúc vui buồn. Các dịp lễ anh ấy đều có quà cho mẹ con mình và cả bố mẹ mình nữa”, chị Ánh hạnh phúc chia sẻ về người chồng ngoại quốc.

bà mẹ 1 con cưới trai tân4
Đến tháng 3 nay vợ chồng chị Ánh mới tổ chức đám cưới. Ảnh FBNV

Con trai của chị Ánh năm nay 5 tuổi, hiện đang ở với bố và cuối tuần lại sang chơi với mẹ. Anh Young Dong vô cùng thương yêu con riêng của vợ. Anh thường xuyên cho bé ăn và mỗi lần đi đâu cũng nhớ mua quà cho cậu bé, điều đó làm cho chị Ánh vô cùng cảm động và hạnh phúc.

Không chỉ nhận được tình yêu thương vô bờ bến của chồng, chị Ánh còn nhận được tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của mẹ chồng. Chồng chị là con một, hiện tại mẹ chồng vẫn sống ở Hàn. Mỗi lần sang đó chơi, chị đều được bà chăm từ miếng ăn đến giấc ngủ.

 “Mình tắm xong bà sấy tóc giúp, làm nước trái cây cho uống vào mỗi buổi sáng. Nói chung chồng và mẹ chồng mình rất tuyệt vời”, chị Ánh không giấu nổi niềm tự hào.

L.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN