Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:32
RSS

Arsenal thua đau Everton, HLV Arteta trút giận vào VAR

Thứ bảy, 24/04/2021, 08:19 (GMT+7)

HLV Mikel Arteta đã tỏ ra rất tức giận và chỉ trích công nghệ VAR sau khi Arsenal thua Everton 0-1 tại vòng 33 Premier League.

Chỉ xếp ở vị trí thứ 9 sau 32 vòng đấu, Arsenal cần phải đánh bại Everton nếu muốn có vị trí đủ để dự cúp châu Âu mùa tới dựa trên bảng xếp hạng Premier League. Mặc dù vậy, sự vắng mặt của bộ đôi tiền đạo Aubameyang - Lacazette khiến Pháo thủ không đạt được hiệu quả về tấn công như mong đợi. 

Arsenal kiểm soát bóng đến 59% thời gian thi đấu, tung ra 14 pha dứt điểm, được hưởng 7 quả phạt góc nhưng không thể ghi bàn. Thậm chí, tình huống gây tranh cãi đã diễn ra và điều này khiến HLV Arteta không hài lòng.

Phút 52, Arsenal tưởng như đã được hưởng một quả phạt đền sau khi Richarlison phạm lỗi với Ceballos trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã rút lại quyết định vì Pepe rơi vào tư thế việt vị ở tình huống trước đó. 

HLV Arteta trút giận vào VAR
Arsenal thua đau  Everton

Những phút tiếp theo, Arsenal gây sức ép lên khung thành của Everton. Nhưng khi chưa thể xuyên thủng mành lưới của Pickford, Arsenal phải nhận bàn thua hết sức ngớ ngẩn. Phút 76, thủ môn Leno để bóng lọt qua hai chân đi vào lưới sau đường căng ngang tưởng như không có gì nguy hiểm của Richarlison. 

Trong quãng thời gian còn lại, Arsenal rất nỗ lực nhưng không thể thay đổi tình thế. Thua chung cuộc, Arsenal chỉ có 46 điểm, vẫn đứng thứ 9 và gần như không còn hy vọng cải thiện tình thế.  Phát biểu sau trận đấu, HLV Arteta cho biết: "Tôi cần được nghe ai đó giải thích. Tôi không hiểu VAR đã hoạt động thế nào trong tình huống chúng tôi bị từ chối quả phạt đền.   

Chúng tôi đã thực hiện nhiều lần chạm bóng trong thời điểm Pepe bị coi là việt vị. Đây chắc chắn là điều không thể chấp nhận được". Phân tích kỹ hơn về trận đấu, HLV Arteta nhấn mạnh: "Chúng tôi là đội chơi tốt hơn và xứng đáng giành chiến thắng. Everton là đội bóng được tổ chức tốt và thi đấu có ý tưởng, nhưng rõ ràng chúng tôi đã không gặp may mắn.  Thất bại này khiến chúng tôi cảm thấy tổn thương trước khi thi đấu lượt đi vòng bán kết Europa League. Mọi chuyện đang trở nên rất khó khăn và chúng tôi cần chấp nhận thực tế để vượt qua".

Khánh Gia
Theo Dân Việt