Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:51
RSS

Lội ngược dòng trước An Giang, HAGL đi tiếp ở Cúp quốc gia

Thứ sáu, 23/04/2021, 19:01 (GMT+7)

GD&TĐ - Dù có lợi thế sân nhà, HAGL đã phải rất vất vả mới có thể có được chiến thắng trước đội hạng Nhất An Giang và đi tiếp ở Cúp quốc gia 2021.

 

Chiều 24/4 HAGL tiếp đón đội bóng hạng Nhất An Giang trên sân nhà Pleiku ở vòng sơ loại Cúp quốc gia 2021. Ra sân với đội hình B khi cất một loạt trụ cột như Minh Vương, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn... trên băng ghế dự bị, đội bóng phố Núi đã không thể áp đặt được lối chơi lên đội khách, dù đội bóng miền Tây không phải là đối thủ quá khó chịu với một lối chơi khá đơn giản.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về HAGL diễn ra ở phút thứ 17. Sau khi cướp được bóng ở giữa sân, Ngọc Quang thực hiện đường chuyền tốt cho Bảo Toàn thoát xuống và tung ra cú dứt điểm khi trước mặt chỉ còn thủ môn Thanh Nhã. Đáng tiếc bóng đã tìm trúng cột dọc. Ở tình huống tiếp theo, Bảo Toàn định ập vào sút bồi nhưng thủ môn bên phía CLB An Giang chủ tốt tình hình khiến cho tỷ số của trận đấu chưa thể được mở.

Liên tiếp ở những phút 20, 23 và 26 HAGL đã bỏ lỡ những cơ hội tương đối thuận lợi để có được bàn thắng mở tỷ số. Nửa cuối hiệp một, đội khách An Giang dần lấy lại thế trận và có những đường lên bóng nguy hiểm khiến cho hàng thủ của HAGL phải hoạt động hết sức vất vả mới có thể bảo toàn mảnh lưới.

Cuối hiệp một HAGL tỏ ra khá bế tắc trong việc tiếp cận cầu môn đối thủ không những vậy Dụng Quang Nho còn phải đón nhận thẻ vàng từ trọng tài chính điều khiển trận đấu sau pha truy cản không bóng nhằm vào Võ Văn Huy của An Giang.

HAGL đi tiếp ở Cúp quốc gia 2021
HAGL đi tiếp ở Cúp quốc gia 2021 sau chiến thắng trước An Giang

Bước sang hiệp hai, HLV Kiatisak tung Tuấn Anh vào sân, thế trận bên phía đội chủ nhà ít nhiều được cải thiện, đã xuất hiện nhiều hơn những tình huống nguy hiểm được tạo ra về phía cầu môn đội khách xong bàn thắng mở tỷ số vẫn chưa thể tới với đội bóng phố Núi. Đáng tiếc nhất là pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở cự ly chỉ 8m của Triệu Việt Hưng sau đường chuyền thuận lợi từ phía đồng đội.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng HAGL đã phải trả giá đắt khi vào phút thứ 72, Tống Văn Hợp sút tung lưới đội chủ nhà trong sự bất ngờ của rất nhiều khán giả có mặt trên sân. Để cứu vãn HAGL khỏi một thất bại trước đối thủ dưới cơ, HLV Kiatisuk buộc phải tung 5 trụ cột của đội 1 vào sân như Văn Toàn, Minh Vương, Văn Thanh.

Với những nỗ lực không biết mệt mỏi cuối cùng HAGL cũng có được bàn thắng san bằng cách biệt 1-1 trên chấm 11m do công của Văn Thanh ở phút thứ 85, sau khi Văn Toàn bị hậu vệ đội khách phạm lỗi trong vòng cấm, và trận đấu chính thức quay lại vạch xuất phát.

Có được bàn thắng san bằng cách biệt, đội chủ nhà thi đấu càng thêm hưng phấn họ liên tiếp tạo ra sóng gió về phía khung thành đối thủ  để rồi họ có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút thứ 90 với pha dứt điểm cận thành của Nguyễn Trung Đại Dương sau pha đi bóng lắt léo của Văn Toàn và đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu qua đó giúp HAGL có được chiến thắng chung cuộc cùng tấm vé đi tiếp ở Cúp quốc gia năm nay.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Thời đại