Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:16
RSS

Án mạng kinh hoàng ở Vĩnh Phúc: Facebook hung thủ có gì bí ẩn?

Thứ tư, 05/07/2017, 11:11 (GMT+7)

Nghi phạm ra tay chém lìa đầu nam thanh niên luôn khoe hình ảnh giàu có, sống xa hoa trên facebook cá nhân.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên bị chém lìa đầu ở Vĩnh Phúc, cơ quan chức năng đã bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào đêm 3/7 là Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, trú tại xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) và Trần Cao Thái (23 tuổi, trú tại khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc).

Chém lìa đầu ở Vĩnh Phúc

Facebook nghi phạm trong vụ chém lìa đầu ở Vĩnh Phúc luôn tràn ngập những hình ảnh khoe khoang. Ảnh FBNV

Cộng đồng mạng đang xôn xao vì đã tìm ra Facebook của nghi phạm Nguyễn Văn Cường có biệt danh là Cường Sấm.  Trên trang cá nhân, Cường luôn “khoe mẽ” rằng mình có một cuộc sống giàu có, xa hoa. Những bức ảnh khoe nhiều tiền, đếm toàn tiền cục to, điện thoại giá trị lớn, kể cả những siêu xe "khủng" Cường sở hữu từ việc cầm đồ.

Theo cơ quan chức năng, kết quả điều tra ban đầu cho biết Cường chính là  người trực tiếp dùng dao chém trúng “lìa đầu” nạn nhân Nguyễn Minh T. (tên gọi khác là Nhèm, 26 tuổi), trú tại tổ dân phố Đồng Nhất, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc).

Chém lìa đầu

Chem lia dau o Vinh Phuc

Những hình ảnh được nghi phạm đăng tải trên Facebook. Ảnh FBNV

Cường có dáng người cao to, bặm trợn và bất cần. Lý giải về hành vi của mình, Cường khai nhận rằng hành vi này là để bảo vệ cho ông chủ đã bị T. uy hiếp trước đó. Khi được nhắc đến vợ con, Cường tỏ ra hối hận vì từ trước tới nay đối tượng này chưa từng có tiền án tiền sự gì.

Trước đó, khoảng 19h ngày 3/7, T. đến cửa hiệu cầm đồ Trần Thái (gần cây xăng thị trấn Hương Canh) do Thái làm chủ để nói chuyện về món tiền đang nợ. Tại đây giữa T., Thái và Hoàng Đình Thu (SN 1990, trú tại xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), là người làm thuê tại cửa hiệu cầm đồ của Thái) xảy ra xô xát, đánh nhau.

Trong lúc xô xát, T. cầm dao đâm Thái bị thương rồi bỏ về. Sau đó, Thu đã gọi điện cho Cường kể về việc T. đâm Thái bị thương. Cường đem một con dao dài đến tiệm cầm đồ và được Thái chở đi cùng với Thu để “thanh toán” món nợ với T.

Chém lìa đầu 1

Cường và Thái tại cơ quan chức năng. Ảnh CAND

Đến khoảng 9h15, 3 đối tượng đi đến Trung tâm thương mại Bình Xuyên thì gặp T. Thái, Thu và Cường xông vào đánh T. Thấy vậy T. cầm dao đâm Thu bị thương ở cánh tay trái. Đúng lúc đó, Cường cầm dao chém thẳng vào cổ T. khiến nạn nhân đứt lìa đầu.

Gây án xong, Thu được đưa đi bệnh viện cấp cứu vì bị thương nặng, Cường và Thái vứt dao và bỏ về nhà.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và hoàn thiện hồ sơ để truy tố vụ án theo quy định của pháp luật

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN