Thứ năm, 25/04/2024 | 21:07
RSS

Nhân chứng kể lại án mạng kinh hoàng ở Vĩnh Phúc: “Chỉ trong vòng 15 giây, bạn tôi đã đầu lìa khỏi cổ”

Thứ ba, 04/07/2017, 14:34 (GMT+7)

Liên quan đến vụ án mạng chém nhau lìa đầu, nhân chứng chứng kiến vụ việc kể lại giây phút trông thấy vụ án mạng kinh hoàng.

Liên quan tới vụ ẩu đả kinh hoàng ở tại khu phố 1 thị trấn Hương Canh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) tối 3/7, khiến anh Nguyễn Minh T. (SN 1991, ở thị trấn Hương Canh) bị chém lìa đầu và tử vong tại chỗ, Công an Vĩnh Phúc đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng: Trần Cao Thái (23 tuổi, thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên), Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc).

Chém nhau lìa đầu 1

Chém nhau lìa đầu ở Vĩnh Phúc, khu vực nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh C.N

Một thanh niên khác cũng có mặt trong vụ ẩu đả đó tên Hoàng Đình Thu (27 tuổi, ở Thái Nguyên) đang bị thương phải nhập viện điều trị. Trước sự việc trên, PV đã tìm về nơi xảy ra vụ án mạng, nhiều người dân ở đây vẫn chưa hết bàng hoàng.

Là người chứng kiến vụ án mạng kinh hoàng trên, anh Nguyễn Sơn H. (ở khu phố 1 thị trấn Hương Canh), người trực tiếp ở hiện trường khi xảy ra sự việc cho biết: Khoảng 21h tối 3/7, anh H. đang ngồi trên xe taxi  để chờ khách đỗ trên đường khu phố 1 thì thấy bạn học cũ là T. được 2 thanh niên khác đèo xe máy về đến ngã tư, sau đó anh T. đi bộ về nhà, trên tay vẫn cầm con dao bầu.

Chém nhau lìa đầu ở Vĩnh Phúc 2

Chém nhau lìa đầu ở Vĩnh Phúc khiến người dân bàng hoàng sợ hãi. Ảnh Facebook

 “T. vừa di chuyển đến chỗ tôi thì 3 nam thanh niên đi xe máy tới hô hào nhau chém anh T. Lúc T. quay lại thì 3 thanh niên cầm dao đuổi theo kia xuống xe rồi ập vào phía T. Có 1 người đã dùng dao chém T. một phát chí mạng khiến đầu lìa khỏi cổ”, anh H. sợ hãi nhớ lại.

Cũng theo anh H., thấy T. tử vong anh liền đến nhà công an viên gần đó trình báo sự việc rồi thông báo cho gia đình T.

Chem nhau lia dau 3

Nhân chứng kể lại giây phút chứng kiện sự việc. Ảnh C.N

“Chỉ trong vòng 15 giây bạn tôi đã đầu lìa khỏi cổ. Đến bây giờ tôi vẫn còn thấy sợ hãi khi chứng kiến cảnh hãi hùng đó.”, anh Hoàng thông tin.

Nói về T. anh H. cho hay, T. từng là bạn học cùng từ hồi học lớp 1. Bản thân T. là người cục tính nhưng rất xông xáo. Trước đó T. từng làm cầm đồ, mới đây thì xuống Hà Nội làm quẩy.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN