Ông Zhou, 63 tuổi, ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ăn bữa tối cùng món canh cá. Tuy nhiên, vì cá quá nhỏ nên ông quyết định ăn hết, kể cả xương. Mặc dù ban đầu phần thực quản cũng có đôi chút đau đớn, nhưng chỉ vài phút sau cảm giác ấy bỗng dưng biến mất nên ông cho qua và không nghĩ ngợi nhiều.
Một vài ngày sau, khi đi vệ sinh, ông Zhou bỗng cảm thấy đau đớn ở hậu môn. Khi không thể tự mình xử lý được, ông đành gọi con trai đưa tới bệnh viện ở thành phố Thành Đô để xem xét tình hình.

Qua chụp CT, các bác sĩ phát hiện nhiều "vật lạ" bị mắc kẹt trong trực tràng của ông lão. Ông Zhou thành thật thú nhận việc ăn cá mà không bỏ xương.
Ông Zhou đã phải trải qua cuộc phẫu thuật dài hơn 2 giờ, để các bác sĩ có thể gắp hết được 100 chiếc xương cá nhỏ ra khỏi hậu môn của mình.

Tuy nhiên, theo lời hai bác sĩ trực tiếp thực hiện ca tiểu phẫu này, thì vẫn còn một số xương cá nằm trong trực tràng của người đàn ông. Do lo ngại việc gắp xương ra có thể khiến bệnh nhân bị vỡ mạch máu, các bác sĩ đành chịu "bó tay" và hy vọng rằng những chiếc xương ấy sẽ tự tìm được đường ra mà không gặp bất cứ "trở ngại" gì nữa.
Các bác sĩ cũng cho rằng đây là trường hợp cực kì đáng nhớ đối với họ, bởi từ trước đến nay họ chưa từng phải gắp xương cá ra khỏi hậu môn của bệnh nhân. Thêm vào đó, số lượng xương cá cũng khiến họ bị sốc, bởi trước đó 10 chiếc xương đã là một con số kỉ lục rồi.