Thứ sáu, 03/05/2024 | 23:48
RSS

3 năm "cọc tìm lại trâu", cô gái được gọi là "người dày mặt" nhất năm

Thứ hai, 14/11/2016, 14:44 (GMT+7)

"Trong suốt nửa tháng kể từ ngày đó, dường như ngày nào mình cũng đến chỗ anh ấy, chờ anh ấy đi làm về để đưa đồ ăn mình nấu cho anh", cô kể.

Mới đây, trên diễn đàn của trường Đại học kinh tế Quốc dân có đăng tải chia sẻ của một cô gái về câu chuyện tình yêu trắc trở của mình.

Theo dòng tâm sự, cô gái đã có mối tình rất đẹp với một người bạn trai có thể được coi là hoàn hảo từ năm học lớp 12.

Tuy nhiên, vì sự trẻ con, ương bướng và lúc nào cũng lấy 2 từ "chia tay" ra làm trò đùa nên cô gái đã đánh mất tình yêu khỏi tầm tay.

Sau khi chuyện tình tan vỡ, cô gái mới nhận ra lỗi lầm và tìm mọi cách để níu kéo người yêu quay lại bên mình.

Câu chuyện không có tình tiết gay cấn, éo le, nhưng tình cảm chân thành và sự kiên trì đến “không thể tin nổi” mà cô gái dành cho bạn trai đã hút được sự quan tâm của người đọc.

Những dòng tâm sự trên diễn đàn được dân mạng quan tâm. Ảnh: chụp màn hình

Nguyên văn nội dung chia sẻ trên diễn đàn:

“Chào mọi người, mình không phải sinh viên của NEU, đây là lần đầu tiên mình viết trên diễn đàn. Mình chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình có gắn liền với 1 bạn nam của NEU.

Mình là nữ, sinh năm 94 và đã tốt nghiệp trường đại học Thương Mại. Người yêu mình bằng tuổi mình và cũng đã tốt nghiệp NEU.

Mình và anh ấy yêu nhau từ năm lớp 12. Anh ấy không có điểm gì để có thể chê được, đẹp trai, hiền, học giỏi và chắc chắn đã lọt vào không ít mắt xanh của các cô gái. Chúng mình yêu nhau là do mình tán anh ấy mà.

Đến cuối năm nhất đại học, chúng mình chia tay. Tất cả là do mình, mình trẻ con, ương bướng và lúc nào cũng lấy 2 từ "chia tay" ra làm trò đùa.

Và cuối cùng chúng mình đã chia tay thật, lần này là anh ấy nói và đó cũng là lần đầu tiên anh ấy nói chia tay.

Mình trẻ con quá, cứ nghĩ rằng lúc đó anh ấy nói cho vui vậy thôi, được mấy bữa rồi sẽ đâu vào đấy nhưng mình đã lầm.

Một tháng rồi 2 tháng chúng mình không liên lạc với nhau. Nhiều lúc mình chủ động nhắn tin cho anh ấy, nhưng đáp lại chỉ là một vài tin nhắn trống không, thậm chí anh ấy còn không trả lời tin nhắn của mình. Mình gọi điện, anh ấy còn cố tình không nghe máy nữa.

Tròn 6 tháng sau khi chia tay, mình đã hạ mình nhắn tin cho anh ấy, mình bảo mình nhớ anh ấy và mình muốn quay lại.

Nhưng anh ấy nói anh ấy đã có người yêu khác rồi. Các bạn không biết lúc đó mình cảm thấy như thế nào đâu, đọc tin nhắn đó mình đã khóc rất to, mình như phát điên, mình không tin và không ngừng năn nỉ anh ấy.

Năn nỉ không được, mình đã dùng những từ ngữ để xúc phạm anh ấy nữa. Và anh ấy đã không nói gì , anh ấy chặn facebook, chấm dứt liên lạc với mình.

Khoảng thời gian đó như ác mộng với mình vậy, mình rất nhớ anh ấy. Có những tối ngày nào mình cũng nhắn tin điện thoại cho anh, nhắn tin hỏi thăm sức khỏe chúc anh ngủ ngon nhưng đáp lại vẫn là một sự im lặng.

Nhiều lúc nhớ anh ấy quá, mình còn lấy số điện thoại khác gọi điện chỉ để được nghe giọng của anh ấy.

Trong suốt những năm đại học mình đã không yêu thêm ai mặc dù có vài người tán tỉnh, mình không dám yêu ai nữa vì mình còn rất yêu anh ấy.

 Và trong những năm đó, mình vẫn cố liên lạc với anh ấy qua điện thoại trong vô vọng. Nhiều lúc nhớ anh ấy đến nỗi, mình còn lập Facebook khác để vào tường anh ấy, để được nhìn thấy mặt và xem bây giờ anh ấy như thế nào.

Cuối năm thứ 3 đại học, một lần mình vào Facebook và bất ngờ thấy Facebook anh ấy hiện lên. Anh ấy đã bỏ chặn mình từ lúc nào rồi. Tự nhiên mình lại nhớ đến kỷ niệm xưa và mình lại khóc.

Mình nhắn tin cho anh ấy và lần này anh ấy đã trả lời. Mình hỏi thăm rất nhiều và không quên hỏi về người yêu anh ấy. Thì ra hồi đó anh ấy nói dối mình. Anh ấy nói có người yêu để mình từ bỏ vì chán yêu lắm rồi.

Tình cảm lại trỗi dậy, mình lại nhắn tin trò chuyện với anh ấy với mong muốn nối lại tình xưa. Nhưng đáp lại vẫn là thái độ lạnh lùng, nhiều lúc mình đã gửi những icon tình cảm nhưng anh ấy chỉ nói mình đừng làm thế nữa.

Mình lại khóc vì biết được anh ấy thật sự đã không còn tình cảm gì với mình, nhưng mình thì khác, mình còn yêu anh ấy quá nhiều.

Mình không bỏ cuộc, hầu như ngày nào mình cũng trò chuyện với anh ấy, quan tâm anh ấy cho đến hết năm thứ 4 đại học, mặc cho anh ấy khó chịu và nhiều lúc còn không thèm trả lời tin nhắn của mình.

Mình tin với quyết tâm của mình thì sẽ làm anh ấy mủi lòng. Mình hỏi bạn bè chỗ trọ anh ấy, và mình đã đến tận đó chỉ để được gặp anh ấy. Nhìn thấy mình anh ấy sững sờ lắm. Mình gặp chỉ để nói mình còn yêu sẽ làm tất cả để anh ấy quay lại.

Trong suốt nửa tháng kể từ ngày đó, dường như ngày nào mình cũng đến chỗ anh ấy, chờ anh ấy đi làm về để đưa đồ ăn mình nấu, dù nhiều lần anh bảo mình đừng đến.

Và mình đã lại khóc khi nhận được tin nhắn của anh ấy: "Từ mai em không phải đến nhà anh nữa đâu", đó là lần đầu tiên sau 3 năm, anh ấy lại xưng hô "anh-em" với mình.

Mình biết mình đã thành công. Anh ấy đã tha thứ cho mình và chúng mình đã quay về với nhau. Sau 3 năm, mình mới lại được cầm tay anh ấy, được ôm anh ấy, được anh ấy chăm sóc yêu thương.

"Cảm ơn anh. 3 năm qua em đã đủ trưởng thành, sẽ không còn trẻ con như xưa nữa. Em sẽ không bao giờ để mất anh lần nào nữa đâu".

Ảnh minh họa

Ngay sau khi đăng tải, chia sẻ đã nhận được nhiều lượt thích và bình luận của mọi người để lại.

Hầu hết mọi người đều thấy khâm phục sự kiên trì, bền bỉ của cô gái trên con đường tìm lại tình yêu của mình.

Bạn Nguyen Thi Huong Trang để lại lời nhắn: “Trước hết là chúc em hạnh phúc với lựa chọn quay lại với người mà em quyết định chia tay cách đây 3 năm.

Sau là nể phục em vì dùng 3 năm để chinh phục lại bạn ấy. Mong rằng bạn ấy cũng thực sự hướng về em, chân thành quay lại với em”.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến băn khoăn cho rằng, liệu việc hai người quay lại với nhau có phải là lựa chọn đúng đắn hay không?

“Em không biết là chị yêu anh ấy của hiện tại hay là quá khứ, nhưng như những gì chị kể, thì em thấy, hai người quay lại với nhau là vì "sự kiên trì, bền bỉ" của chị, chứ không phải vì anh ấy còn tình cảm sâu đậm với chị.

Nếu không phải là yêu, thì đừng cố tiếp tục, đời người con gái, có được mấy cái 3 năm như vậy đâu chị, nếu là như vậy, thì đừng lãng phí vì một thứ gọi là quá khứ đã qua.

Hi vọng là anh chị sẽ hạnh phúc bằng sự bắt đầu lại, chứ không phải là viết tiếp những thứ đã dang dở kia”, tài khoản Hà Phương đưa ra lời khuyên.

Ngoài ra, cũng có bạn khi đọc tâm sự trên lại liên tưởng đến câu chuyện của mình: “Mình và người ấy cũng từng xa nhau 2 tháng, cảm giác mình như con ngốc cứ suốt ngày dõi theo người ta để đổi lại việc bị người ta lạnh lùng thật sự rất khó chịu, mình cũng từng nghĩ sẽ bỏ cuộc cho đến 2 tháng sau mình gặp lại anh ấy.

Cảm giác như vỡ oà, mọi điều trách móc, mọi câu nói mạnh mẽ trôi hết. Chỉ có một điều rằng, mình thật sự yêu anh ấy rồi”, nick name Mây Nhí Nhố để lại bình luận.

L.H
Theo Đời sống Plus