Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:57
RSS

'11 năm công tác ở bệnh viện, chưa bao giờ tôi gặp ca cấp cứu thương tâm đến thế'

Thứ năm, 31/05/2018, 16:21 (GMT+7)

Liên quan đến vụ xe tải lùi xe khiến 3 mẹ con thai phụ tử vong ở Hà Nội, Trung tá, BSCKII Mạch Thọ Thái - Phó Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện 198) nói rằng, 11 năm công tác ở viện ông chưa gặp ca nào thương tâm như thế.

Bác sĩ Thái thông tin tình trạng 3 mẹ con nhập viện
Bác sĩ Thái thông tin tình trạng 3 mẹ con nhập viện

Vụ việc xe tải lùi xe khiến 3 mẹ con thai phụ tử vong ở đường Võ Quý Huân (phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khiến dư luận rúng động. Chiều 31/5, trao đổi với PV, trung tá, BSCKII Mạch Thọ Thái - Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện 198 đã có những chia sẻ về việc cứu chữa các bệnh nhân.

Theo đó vào khoảng 8h20 cùng ngày, khoa Cấp cứu, Bệnh viện 198 đã tiếp nhận trường hợp bệnh nhân P.T.H. (28 tuổi, Yên Thành, Nghệ An) và bệnh nhi N.P.B.A. (3 tuổi), cùng trẻ sơ sinh khoảng 8 tháng tuổi vừa chào đời sau vụ tai nạn chưa được đặt tên.

Sau khi đưa 3 nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ đã tập trung nhân lực để cứu chữa với hy vong cố gắng cấp cứu các bệnh nhân dù biết sẽ rất khó vì vết thương khá nặng. Tuy nhiên, nỗ lực của các y bác sỹ bệnh viện đã không thành công khi cả 3 đã tử vong.

Mấy mẹ con thai phụ được đưa về Nghệ An mai táng
Mấy mẹ con thai phụ được đưa về Nghệ An mai táng

Chia sẻ về tình trạng từng bệnh nhân, Trung tá Thái cho biết, bệnh nhân P.T.H. vào viện trong tình trạng đã tử vong, cơ thể biến dạng nhất là đùi cùng âm hộ, âm đạo rách toác do bệnh nhân thai 28 tuần và thai bị bật ra ngoài.

Cháu bé N.P.B.A (3 tuổi) đưa vào viện cũng trong tình trạng tử vong, bị biến dạng đầu mặt, bụng.
Đứa bé 28 tuần tuổi bị bật ra khỏi bụng mẹ, được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tím tái, đã được cắt dây rốn, trẻ cũng ngừng thở, ngừng tim. Các bác sĩ phối hợp hội chẩn nhưng trẻ sơ sinh đã tử vong.

"Khi đưa 3 nạn nhân vào bệnh viện, người chồng vẫn sốc nặng nên chúng tôi không hỏi được nhiều mà chỉ động viên. Hôm qua, người chồng này cũng mới đưa vào đây để đăng ký cho vợ chờ sinh", trung tá Thái nói.

Theo trung tá, BSCKII Mạch Thọ Thái, từ khi ông vào công tác tại bệnh viện tới nay, 11 năm nhưng đây là lần đầu ông chứng kiến một ca cấp cứu thương tâm như thế. Trong vụ tai nạn trên, có lẽ người chồng sẽ ảm ảnh suốt cuộc đời về hình ảnh vợ con.

Được biết, hiện tại thi thể ba mẹ con chị H. đã được người thân đưa về quê nhà ở Yên Thành, Nghệ An để mai táng.

Người thân đau đớn nhìn thấy áo quan mẹ con thai phụ trong vụ tai nạn thương tâm
Người thân đau đớn nhìn thấy áo quan mẹ con thai phụ trong vụ tai nạn thương tâm

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 31/5, tại đường Võ Quý Huân (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi xe tải lùi cuốn xe máy vào gầm khiến 4 người thương vong.

Nhiều người chứng kiến vụ việc đều bàng hoàng và với họ: "Chưa từng chứng kiến cảnh tai nạn nào đau đớn và tang thương như thế".

Theo lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, vụ tai nạn khoảng 7h30 sáng cùng ngày, tại đường Võ Quý Huân, chiếc xe tải BKS 29C- 499xx gắn cẩu tự hành do tài xế Bùi Tuấn Anh (SN 1992, ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Trong khi đang lùi, xe tải đã cuốn xe máy BKS 37P1-386xx do anh Nguyễn Văn Hoàng cầm lái phía sau chở vợ đang mang bầu 8 tháng và con gái nhỏ 3 tuổi. Xe máy của anh Hoàng đã bị xe tải của Tuấn Anh lùi cuốn vào gầm khiến vợ và con anh Hoàng bị cán tử vong thương tâm, anh Hoàng chỉ bị thương nhẹ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN