Thứ sáu, 03/05/2024 | 17:04
RSS

Sau một năm bị mẹ nhốt trong nhà không cho đi học, bé gái 11 tuổi giờ ra sao?

Thứ tư, 06/12/2017, 12:09 (GMT+7)

Bị mẹ nhốt trong nhà không cho đi học và sau đó bé gái 11 tuổi bất ngờ được phát hiện thất lạc trên phố. Chính quyền đã phải đưa cháu vào trung tâm bảo trợ xã hội và hiện tại vẫn chưa liên lạc được với mẹ cháu.

Bé gái 11 tuổi bị mẹ nhốt trong nhà không cho đi học đi đâu cũng dẫn con đi theo
Bé gái 11 tuổi bị mẹ nhốt trong nhà cách đâu 1 năm không cho đi học, đi đâu cũng được mẹ dẫn đi cùng

Cách đây 1 năm, câu chuyện về người mẹ Trần Thị Hồng N. nhốt con gái 11 tuổi là cháu Võ Thu Hà trong nhà không cho đi học ở (Hoàng Mai, Hà Nội) từng gây xôn xao dư luận.

Sau đó, chính quyền địa phương vào cuộc, người mẹ cam kết sẽ cho con đến trường. Tuy nhiên, sau đó cháu Hà bất ngờ thất lạc mẹ trên phố và được đưa về UBND phường Hoàng Liệt. Mẹ của cháu cũng "mất tích" bí ẩn kể từ đó, đến nay vẫn không thể liên lạc được.

Hiện tại bé gái 11 tuổi bị mẹ nhốt không cho đi học đã vào trung tâm bảo trợ sống
Hiện tại bé gái 11 tuổi bị mẹ nhốt không cho đi học đã vào trung tâm bảo trợ sống

Do không có người giám hộ, cháu Võ Thu Hà được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội số III Hà Nội, sau đó được chuyển đến Trung tâm phục hồi chức năng Việt – Hàn (thuộc Sở Lao động Thương binh xã hội Hà Nội) để chăm sóc, học tập.

Ngày 6/12, PV đã tìm về Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn, tìm gặp cháu Hà và bất ngờ trước sự thay đổi của cháu. Thay vì làn da ngăm đen, gương mặt gầy gò và mái tóc húi cua như con trai cách đây 1 năm, bé gái Hà giờ cao lớn, làn da trắng hồng và khuôn mặt rất xinh đẹp.

Tình hình sức khỏe bé gái tốt, bé phát triển và học tập tiến bộ hơn
Tình hình sức khỏe bé gái tốt, bé phát triển và học tập tiến bộ hơn

Trò chuyện với PV, Hà cho biết, hàng ngày cháu được các cô ở trung tâm dạy học môn Toán và Tiếng Việt, ngoài ra còn các thầy cô giáo dạy cho cách làm tăm tre.

Khi hỏi về gia đình và người mẹ của mình, Hà vẫn còn nhớ bố làm nghề cửa gỗ, còn mẹ đi bán hàng. Không chỉ có vậy, Hà còn nhớ được toàn bộ các thành viên trong gia đình từ các bác, đến các anh.

Thế nhưng, khi nhắc lại chuyện cũ, mắt Hà đượm buồn và nhìn ra khoảng không rồi im lặng không chia sẻ gì thêm. Chia sẻ về ước muốn của mình Hà nói: “Con nhớ mẹ và mong được về với mẹ, muốn được về ăn Tết với cả nhà”.

Cô Hà Ngọc Thảo (giáo viên dậy trực tiếp cháu Hà) cho biết, hiện tại Hà đang học chương trình lớp 2, so với những ngày đầu mới vào trung tâm thì bây giờ Hà phát triển khá tốt về nhận thức.

Cô Thảo, giáo viên dạy trực tiếp cho bé gái cho biết, cháu bé đã có sự tiến bộ rõ sau khi vào trung tâm
Cô Thảo cho biết, bé Hà đã có sự tiến bộ rõ sau khi vào trung tâm

“Hồi mới về cháu Hà sống thu mình, không chia sẻ với bất kỳ ai. Tuy nhiên, sau khi được chăm sóc, động viện và hướng dẫn cháu đã có sự tiến bộ, biết chia sẻ với bạn bè, tham gia phát biểu trong giờ học”, cô Thảo nói.

Ông Kiều Hữu Long (Phó giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn) cho biết, tại trung tâm có mình cháu Hà là trường hợp đặc biệt vì không có gia đình. Môt năm qua trung tâm cũng kết nối với UBND phường Hoàng Liệt để liên hệ với mẹ cháu Hà nhưng không ai biết mẹ cháu đi đâu.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN