Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:10
RSS

Mẹ nhốt con 11 tuổi không cho đi học: Chính quyền đến cũng chỉ làm việc qua khe cửa

Thứ ba, 20/12/2016, 20:07 (GMT+7)

Về vụ việc người mẹ nhốt con gái 11 tuổi trong nhà không cho đi học, chính quyền địa phương có nắm được thông tin và đến khuyên giải, tuy nhiên việc tiếp xúc cũng rất khó khăn.

Mẹ nhốt con gái 11 tuổi 1

Mẹ nhốt con gái 11 tuổi trong nhà không chi đi học, chính quyền địa phương và công an xuống khuyên nhủ chỉ làm việc qua khe cửa

Liên quan đến vụ việc chị T. T. H. N. (SN 1973, trú tại  phòng 714, tòa nhà Nơ 1A, quận Hoàng Mai, Hà Nội) nhốt con gái là V. T. T. H. (SN 2005) không cho đi học sau cú sốc ly hôn với chồng.

Ngày 20/12, tiếp tục tìm hiểu sự việc trên, PV đã liên hệ với chính quyền địa phương.

Ông Tạ Văn Hải (Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt) cho biết: "UBND phường đã nắm bắt được thông tin chị T.T.H.N không cho cháu V.T.T.H. đi học từ 3 năm trước.

Chúng tôi đã phối kết hợp cùng các ban ngành xuống nói chuyện với chị N., động viên, an ủi chị cho cháu H. đi học nhưng chị N. sợ cháu H. đi học bị người khác hãm hại nên nhất quyết không đồng ý”.

Cũng theo ông Hải, thời điểm trước đó, ông và mọi người gặp cháu H. vẫn bình thường, nhanh nhẹn. Đến năm 2015, cháu H. mới trở nên trầm cảm, không nói chuyện với người xung quanh và luôn sống khép mình.

“Có lúc tôi hỏi cháu có muốn đi học không?” thì H. trả lời cháu chỉ muốn ở nhà với mẹ”, ông Hải cho biết.

Khi hỏi về hoàn cảnh gia đình chị N., ông Hải cho hay, chị N. và anh H. lấy nhau được một thời gian thì ly hôn do gia đình không đồng ý.

Mẹ nhốt con gái 11 tuổi 2

Mẹ không cho con gái đi học vì lo sợ người khác hãm hại con mình

Trước đây, chị N. rất giỏi, chị làm thông dịch viên cho 1 đại sứ quán nhưng sau khi vợ chồng bỏ nhau… chị mới bị trầm cảm.

“Chị ấy cứ nghĩ người khác hãm hại con mình, rồi tưởng tượng có người theo dõi, bắt cóc con gái nên cũng không cho con tiếp xúc với người ngoài. Đi đâu cũng dẫn theo con”, ông Hải thông tin.

Ngoài ra, ông Hải cũng cho biết thêm, mỗi lần ông cùng tổ dân phố xuống nhà khuyên nhủ chị H. cho con đi học thì chỉ làm việc qua cửa sổ. Chị N. nói tự nuôi dậy con học không cần nhờ đến ai nên chính quyền rất khó can thiệp.

Luôn sống một mình, không giao tiếp với mọi người bên ngoài nên khi có việc gì liên quan đến dân phố là chị N. đều từ chối tham gia.

“Chúng tôi nhiều lần làm việc với chồng và gia đình chị N. nhưng không nhận được sự hợp tác của các bên, không ai quan tâm đến đứa trẻ nên rất khó có thể cho cháu H. đến trường được”, ông Hải chia sẻ.

Nói về giải pháp để cho cháu H. đến trường ông Hải cho biết: “Phường đang xây dựng kế hoạch cho các cháu học sinh tiểu học đến học trước cửa nhà chị N. để kích thích việc học tập của cháu H. thì may ra mới có hy vọng”.

Mẹ nhốt con gái 11 tuổi 3

Thấy có người lạ, người mẹ liên tục quát tháo, mắng chửi...

Theo tìm hiểu của Đời Sống Plus, chị N. và cháu H. hiện đang sống bằng tiền mà chị N. gửi tiết kiệm trước đó.

Về phần chị N., khi tiếp xúc với PV, chị luôn miệng chửi bới và không cho ai đến gần con gái vì sợ mọi người hãm hại con mình.

Thấy người lạ, chị N và con gái nhanh chóng di chuyển lên phòng và có những hành động kỳ quặc như quát mắng và to tiếng khiến ai cũng hoảng sợ.

Quỳnh An
Theo Đời sống Plus