Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:39
RSS

Con gái chủ quán trà đá bị dẹp: “Mẹ tôi đang rất suy sụp, gia đình tôi sẽ làm đơn yêu cầu tiệm tóc bồi thường”

Thứ sáu, 14/07/2017, 14:25 (GMT+7)

Theo lời con gái của chủ quán nước bị dàn dựng clip "dùng nước rửa chân pha trà", gia đình sẽ làm đơn lên phường yêu cầu tiệm tóc bồi thường thiệt hại.

Liên quan đến câu chuyện cô gái dùng nước rửa chân để pha trà đá khiến quán trà này bị dẹp gây xôn xao dư luận, để tìm hiểu về cuộc sống của chủ quán trà đá bị dẹp sau clip dàn dựng của nhân viên salon tóc, sáng ngày 14/7, PV đã có cuộc trò chuyện với con gái chủ quán nước.

Trao đổi với PV, Trần Thị Thùy L. (21 tuổi, con gái bà L.) tâm sự: “Hai ngày qua, đoạn clip cô gái rửa chân vào xô nước rồi pha trà cho khách phát tán lên mạng xã hội quán trà của mẹ tôi bị đóng cửa. Từ hôm qua đến nay mẹ tôi như người mất hồn vì bị đưa hình ảnh xấu lên mạng. Nhóm người quay clip dàn dựng đó cũng không có động thái đến xin lỗi gia đình tôi”.

Dùng nước rửa chân pha trà đá

Cô gái dùng nước rửa chân pha trà đá Ảnh Facebook

Cũng theo L. từ khi quán trà đá của bà L. bị đóng cửa, tinh thần bà suy sụp hẳn, không thiết ăn uống vì vẫn đang buồn chán. Bà bỗng nhiên trở thành người thất nghiệp, mất đi công việc mưu sinh hàng ngày và không có tiền giúp L. trang trải học tập.

“Hai ngày nay gia đình tôi quá mệt mỏi vì việc làm của salon tóc khiến gia đình tôi rơi vào khủng hoảng. Không biết họ giúp đỡ gia đình tôi hay là hại gia đình tôi đây. Tôi sẽ làm đơn khiếu nại lên phường yêu cầu salon tóc bồi thường tổn thất vì đã xúc phạm nhân phẩm, danh dự mẹ tôi theo quy định của pháp luật”, L. chia sẻ.

Theo lời L. suốt từ chiều qua đến nay, UBND phường Quan Hoa cùng Công an phường đã mời 2 mẹ con lên trụ sở làm việc, yêu cầu giải trình lấy lời khai toàn bộ sự việc. Thậm chí đến tận 21h tối qua cả 2 mẹ con mới từ trụ sở về nhà.

Cô gái dùng nước rửa chân pha trà

Quán trà đá vỉa hè đã bị đóng cửa sau vụ việc cô gái dùng nước rửa chân pha trà Ảnh C.N

“Tôi không nghĩ họ lại quay clip dàn dựng rồi đưa lên mạng xã hội rồi vô tình đẩy mẹ tôi thành người thất nghiệp. Từ nay quán không được bán nữa, 2 mẹ con tôi và ông ngoại giờ chưa biết xoay sở ra sao khi nguồn thu nhập chính không còn”, L. cho biết.

Ngoài ra, L. cũng muốn gặp gỡ chủ quán tóc (người đăng clip lên mạng) để trao đổi bởi chính chủ quán này nói rằng chia sẻ clip là muốn giúp đỡ mẹ con L. vì hoàn cảnh đáng thương.

“Tôi không hiểu là muốn giúp mẹ con tôi hay là chiêu trò để PR cho chính quán tóc ấy. Tôi muốn gặp để làm rõ mọi việc, lấy lại công bằng cho mẹ tôi”, L. bày tỏ.

dung nuoc rua chan de pha tra da

Quán trà đá vỉa hè của bà L. đã không còn. Ảnh C.N

Ông Đinh Trọng (Phó Chủ tịch UBND phường Quan Hoa) chi biết: Sáng 14/7, UBND phương đã triệu tập chủ salon tóc lên để làm việc nên chưa có hướng xử lý. Còn về clip dàn dựng trên công an đang xác minh, sau khi điều tra rõ xong sẽ có hướng giải quyết và xử lý.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN