Thứ tư, 24/04/2024 | 12:45
RSS

Xác định danh tính nhóm nổ súng bắn nhau kinh hoàng ở Hòa Bình

Thứ hai, 10/09/2018, 17:02 (GMT+7)

Cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định danh tính băng nhóm nổ súng bắn nhau kinh hoàng ở Hòa Bình.

Ngày 10/9, Công an TP.Hòa Bình cho Dân Việt biết, cơ quan CSĐT Công an TP.Hòa Bình đã triệu tập 12 đối tượng của cả 2 nhóm có liên quan đến vụ xả súng thanh toán nhau kinh hoàng tại TP.Hòa Bình lên làm việc, lấy lời khai, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 8-/9, tại tổ 20 phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) đã xảy ra vụ nổ súng giữa hai nhóm thanh niên. Theo những người dân chứng kiến, thời gian trên, họ thấy tiếng nổ lớn như tiếng súng tại 1 ngôi nhà gần chùa Phật Quang nên ra xem thì thấy nhiều thanh niên đang tháo chạy.

Qua quá trình điều tra bước đầu cơ quan công an xác định, khoảng 19h cùng ngày, tại khu vực tổ 5, phường Hữu Nghị đã xảy ra mâu thuẫn trong việc nợ tiền giữa anh N.V.D. và L.T.A. (33 tuổi). Sau đó, Dương Tiến Dũng (40 tuổi, em rể của anh D.) cùng  4 người khác đã kéo đến đập phá tài sản và đánh gây thương tích cho Lưu Tuấn A..


Khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: GĐXH

Tiếp đó, để trả đũa nhóm của Dũng, L.T.A. cùng một số người khác đã đến nhà của Dũng ở tổ 20, phường Tân Thịnh đập phá tài sản.

Trình báo lại sự việc, anh Dương Tiến Dũng (làm nghề lái xe khách) cho biết: “Lúc đó, chúng tôi gồm có 10 người là anh em bạn bè đang ngồi uống bia trước cửa nhà thì nhìn thấy đoàn khoảng 40 người mang theo 5 khẩu súng tự chế, đao kiếm đột ngột tấn công.

Thấy bất an, chúng tôi bỏ chạy về nhiều hướng, tôi cùng vài người chạy vào nhà đóng cửa lại. Lúc đó, ở trong nhà tôi còn có 5 đứa trẻ là con cháu của tôi cùng mấy người phụ nữ đang ngồi chơi.

Rồi đột nhiên, nhóm đối tượng đã dùng súng tự chế bắn đạn bi vào nhà tôi. Thấy bị bắn, mọi người chạy thoát ra ngoài bằng cửa sau. do chạy thoát thân tay tôi va vào đâu đó và bị thương. Khi sự việc xảy ra, ngoài tôi còn một người nữa là Phan Đăng Khoa bị gãy tay”.

Cũng theo anh Dương Tiến Dũng, sau khi nhóm đối tượng "xả súng" rút đi hết, trở về nhà mình, anh Dũng thấy nhà tan hoang, toàn bộ cửa kính và và các đồ dùng trong gia đình bị vỡ tan tành, Gia đình xã hội cho hay. 


Xem thêm: Bác sĩ sát hại và phi tang xác vợ xuống sông mới cưới vợ 5 tháng

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN