Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:22
RSS

Vừa tỉnh lại, nghệ sĩ Thương Tín đã đòi về vì sợ tốn tiền

Thứ sáu, 26/02/2021, 14:41 (GMT+7)

Diễn viên Thương Tín được một người bạn đưa đến bệnh viện vào tối 25/2, sau khi bị đột quỵ. Trưa 26/2, nhân viên bệnh viện cho biết vợ của ông đã vào thăm.

Theo nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn, diễn viên Thương Tín được một người bạn đưa đến bệnh viện cấp cứu vào 18h tối 25/2 vì đột quỵ. 

Phía bệnh viện cũng cho biết thêm người bạn có để lại số điện thoại của người nhà nhưng bệnh viện không liên lạc được, nên đã nhờ bên Hội Chữ thập đỏ đưa thông tin lên mạng để người nhà nếu thấy thì có thể liên hệ.

"Hiện tại, vợ của Thương Tín vừa đến bệnh viện. Sau khi thông tin được đưa lên mạng, chúng tôi cũng nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của các nhà báo và những nhà hảo tâm muốn giúp đỡ nghệ sĩ Thương Tín" - nguồn tin từ bệnh viện cho biết.

Vừa tỉnh lại, nghệ sĩ Thương Tín đã đòi về vì sợ tốn tiền
Vợ của nghệ sĩ Thương Tín đã có mặt tại bệnh viện để chăm sóc nam diễn viên

Mới đây, mẹ vợ của diễn viên Biệt động Sài Gòn cũng có mặt ở bệnh viện cùng con gái. Bà cho biết trước đó nam diễn viên đã bị bệnh nhưng khi từ sau Tết thì phát bệnh nặng hơn.

"Giờ ông ấy chỉ mở mắt nói chuyện xíu, mệt rồi nằm lại. Ổng tỉnh lại là đòi về vì sợ tốn tiền, giờ cuộc sống khó khăn nên cũng sợ lắm. Lúc Thương Tín được đưa tới đây, bệnh viện không làm giấy tờ được vì không có người nhà. Tối qua gia đình ở Phan Rang nghe tin là chạy vô luôn. Hồi Tết Thương Tín đã bị bệnh rồi, có những lúc đi vệ sinh không kiểm soát luôn. Gia đình cũng khó khăn, vợ con thì ở quê, Thương Tín sợ ở đây lỡ có chuyện gì cũng không có ai. Lúc đột quỵ may mà có những người ở nhà trọ đem vô đây", bà chia sẻ. 

Mẹ vợ Thương Tín kể thêm trong thời gian một mình bươn chải ở Sài Gòn, Thương Tín nhiều lần bị ngã xe vì chân tay yếu. Ông chủ yếu đi diễn, hát ở một số sự kiện kiếm thêm thu nhập. Làm được tiền, nam nghệ sĩ gửi về cho con gái dưới quê vì: “Thương Tín thương con nhỏ lắm, đi đóng phim có tiền, bạn bè cho cũng dành dụm rồi gửi về cho con". 

Vừa tỉnh lại, nghệ sĩ Thương Tín đã đòi về vì sợ tốn tiền
Thương Tín và con gái

Thương Tín từng bộc bạch: "Tôi đóng phim phần lớn cũng là vì con gái. Tôi thấy mình thời trẻ kinh tế đủ đầy lại không có con gái để lo, giờ để con chịu thiệt thòi, cực khổ, tôi không chịu được. Ở đỉnh cao cũng không giàu có được nhờ phim nên bây giờ chỉ cần kiếm được tiền lo cho con gái nhỏ thì vai gì tôi cũng nhận".

Ông thổ lộ luôn phải sống trong tình trạng thiếu thốn thường xuyên. Vì vậy tôi phải vay nợ anh em, người thân. Thương Tín tâm sự: "Cuộc sống khó khăn, căng thẳng nhưng đó là số phận của mình rồi, tôi phải cố chịu. Điều tôi buồn nhất, có lỗi nhất là không lo được cho con gái đầy đủ. Lúc tôi có tiền, mong có con gái không có, bây giờ có lại không thể chăm lo cho con bằng với người ta".

"Thời thế, thế thời, đâu phải cái gì mình muốn cũng được. Giờ đã gần cái tuổi lục tuần, hơn ai hết tôi hiểu sức của mình tới đâu, tầm của mình cỡ nào, thôi cứ cố gắng hết mình trong từng công việc được giao. Giờ mỗi khi xem lại phim mình đóng, tôi không chỉ coi cho mình mà còn coi để dành cho đứa con gái, sau này nó lớn lên cũng hãnh diện khi thấy ba mình cũng từng là một… diễn viên, thế thôi!", nghệ sĩ 64 tuổi nói.

Vừa tỉnh lại, nghệ sĩ Thương Tín đã đòi về vì sợ tốn tiền
Thương Tín thời trẻ

Khi hay tin, nhiều đồng nghiệp như nghệ sĩ Kim Cương, nghệ sĩ Hạnh Thúy đã có mặt tại bệnh viện để hỏi thăm tình hình sức khỏe diễn viên Thương Tín.

Thương Tín sinh năm 1956, là diễn viên nổi tiếng của Việt Nam ở thập niên 80-90. Thời điểm đó, ông từng được khán giả gọi với cái tên "tài tử màn bạc" .

Những vai diễn như thiếu tá Vọng trong phim "Ván bài lật ngửa", tướng cướp Bạch Hải Đường trong "Săn bắt cướp", Sáu Tâm trong "Biệt đội Sài Gòn"... từng gây thương nhớ cho biết bao nhiêu khán giả Việt.

Thời đỉnh cao, nghệ thuật đem tới cho nam diễn viên này danh vọng, tiền bạc và cả phụ nữ. Ông từng sống trong vàng son, rong chơi và hưởng thụ.

Sau những cuộc hôn nhân đổ vỡ, ở độ tuổi cận kề 60, Thương Tín bất ngờ tái hôn. Điều đặc biệt, bà xã của ông là một cô gái chỉ mới ngoài 20 tuổi. Chẳng lâu sau, vợ chồng Thương Tín đón cô con gái nhỏ chào đời.

Nhiều năm nay, ông ở trọ một mình trong căn phòng chưa đầy 20m2 ở quận 12 (TP.HCM), hằng ngày mưu sinh, bươn chải để kiếm tiền nuôi vợ con tại Phan Rang.

 

Đo Đo
Theo Giáo dục & Thời đại