Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:21
RSS

Vụ xe máy phóng với tốc độ "bàn thờ" gây tai nạn: Hai bé gái là chị em, một bé đang nguy kịch

Thứ năm, 22/12/2016, 07:15 (GMT+7)

Cú va chạm cực mạnh khiến em Ngô Phương Nhung (SN 2003) bị dập một bên phổi, long não, chân trái và tay trái bị tê liệt hoàn toàn. Hiện cháu Nhung đang ở trong tình trạng rất nguy kịch.

Hai chị em vô tình trở thành nạn nhân

Liên quan đến vụ nam thanh niên phóng xe ngược chiều với tốc độ “bàn thờ” gây tai nạn kinh hoàng xảy ra ngày 19/12 ở địa phận làng Kẽm, xã Minh Đức (huyện Việt Yên, Bắc Giang), PV Đời Sống Plus đã tìm về địa phương để tìm hiểu thêm tình hình những nạn nhân của vụ tai nạn giao thông ở Bắc Giang này.

Vụ tai nạn giao thông ở Bắc Giang để lại hậu quả nghiêm trọng

Nhờ sự hướng dẫn của người dân địa phương, PV tìm được gia đình anh Ngô Văn Kiên (SN 1981) và chị Nguyễn Thị Cảnh (SN 1983). Được biết 2 em bé vô tình trở thành nạn nhân của vụ tai nạn giao thông ở Bắc Giang xảy ra chiều ngày 19/12 trên địa phận làng Kẽm chính là 2 con gái của gia đình anh Kiên và chị Cảnh.

Từ ngày vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, căn nhà nhỏ rộn rã tiếng cười trước đây của gia đình anh chị bỗng trở nên u uất. Người ra, người vào chạm mặt nhau chỉ buông một tiếng thở dài rồi lặng lẽ quay đi.

Vụ tai nạn giao thông ở Bắc Giang 1

Căn nhà nơi vợ chồng chị Cảnh, anh Kiên đang sinh sống

Trao đổi với PV về vụ tai nạn thương tâm, chị Cảnh cho biết, cả hai cháu bé vô tình trở thành nạn nhân đều là con chị, cháu lớn tên Ngô Phương Nhung (SN 2003), cháu nhỏ tên Ngô Thị Thanh Nhàn (SN 2006).

“Con Nhàn kể lại hôm đó 2 chị em vừa đi thi giữa kì xong, đạp xe trở về nhà thì gặp nạn. Chiếc xe máy lao nhanh về phía 2 chị em khiến chúng không thể tránh né kịp. 

Hậu quả là cháu Nhung đi xe bên ngoài bị chiếc xe máy văng cực mạnh vào người khiến con bé bất tỉnh ngay tại chỗ với vô số các vết thương khắp người. Con Nhàn đi ở phía bên trong nên chỉ bị xe đạp của chị đè lên chân gây xây xát và 1 mảnh chiếc xe máy văng vào tay gây sái tay”, người phụ nữ với dáng người nhỏ thó bàng hoàng nhớ lại.

Vụ tai nạn giao thông ở Bắc Giang 2

Chị Cảnh chia sẻ với PV về tình hình sức khoẻ của con gái

Chị Cảnh cho biết thêm, chị cùng chồng mình đang làm thuê cho một công trình xây dựng doanh trại bộ đội gần đó thì được tin cả 2 đứa con gái đều bị tai nạn giao thông.

Bỏ cả việc, chị chạy về xem xét tình hình rồi ngã vật ra giữa đường khi chứng kiến cảnh đứa con gái lớn mặt mũi bê bết máu, khắp mình mẩy toàn là vết thương. Cạnh bên, đứa con gái út cũng đang khóc nấc lên từng chập.

Ngay lập tức, xe cứu thương được gọi đến đưa cháu Nhung đi viện cấp cứu, chị Cảnh cũng được những người dân thoa dầu, bấm huyệt để tỉnh lại.

“Sau khi cháu Nhung được sơ cứu và thực hiện chụp cắt lớp, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Bắc Giang cho tôi biết khả năng sống sót của con gái mình là rất thấp. Họ còn cho hay trong tình trạng sức khỏe con tôi như vậy, không thể để cháu di chuyển trên đoạn đường dài xuống Hà Nội”, chị Cảnh nhớ lại.

Tuy nhiên, bằng tình thương của người mẹ, chị đã quyết định đón xe đưa con xuống bệnh viện với suy nghĩ “còn nước còn tát, còn 1% cơ hội tôi cũng phải thử để cứu con tôi”.

“Hi vọng cuối cùng giờ của đời tôi giờ cũng nằm trong viện”

“Cuộc đời con Cảnh đúng là khổ cả trăm đường, không cất đâu cho hết khổ. Vợ chồng lấy nhau được vài năm, sinh được 3 đứa, ngoài con Nhung ra, 2 đứa còn lại hễ cứ đẻ ra là lại mang mầm mống bệnh tật trong người”, bà Vũ Thị Hiệp (họ hàng với chị Cảnh) cho hay.

Vụ tai nạn giao thông ở Bắc Giang 3

 Bà Vũ Thị Hiệp (họ hàng với chị Cảnh) chia sẻ với phóng viên về hậu quả của vụ tai nạn giao thông ở Bắc Giang

Theo đó, cháu Ngô Thị Thanh Nhàn (con thứ 2 của chị Cảnh) bị phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh từ khi mới lọt lòng. Thương con, vợ chồng chị lại chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa bệnh cho con.

Mặc dù phần nào giảm bớt những cơn đau thắt gây ra nhưng nếu gặp tình huống bất ngờ, cháu vẫn có thể tái phát bệnh. “Từ khi chứng kiến chị gái bị tai nạn, không hôm nào tôi không nghe thấy tiếng con bé khóc gọi tên chị nó. Cứ thấy tiếng xe máy, tiếng người hỏi về vụ tai nạn là nó là hét lên rồi co giò bỏ chạy”.

Vụ tai nạn giao thông ở Bắc Giang 4

Cháu Ngô Thị Thanh Nhàn (SN 2006) vẫn còn bàng hoàng sau khi sự việc xảy ra

2 lần sinh đầu đều là con gái, niềm hi vọng của anh chị gửi cả vào cậu con trai út tên Ngô Tiến Đạt (SN 2012), dẫu vậy, khi mới sinh ra, cháu Đạt đã gặp phải vấn đề tế nhị liên quan đến cơ quan sinh dục.

“Nhung là niềm hy vọng của cả nhà, vì trong 3 đứa, nó là đứa trội hơn cả, lại không bệnh tật gì. Nhưng giờ đây lại xảy ra nông nỗi này. Niềm hi vọng cuối cùng của tôi giờ cũng nằm viện rồi”, chị Cảnh tâm sự.

Lại nói về cháu Nhung, ngay sau khi thấy tình hình xấu đi, vợ chồng chị Cảnh đã đưa con ra bệnh viện Việt – Đức để điều trị. Qua quá trình chẩn đoán, bước đầu các định cháu Nhung bị dập phổi, một bên phổi cần nhanh chóng phẫu thuật để cắt bỏ.

Vụ tai nạn giao thông ở Bắc Giang 7

 Cháu Ngô Phương Nhung - nạn nhân vụ tai nạn giao thông ở Bắc Giang đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội)

Bên cạnh đó, Nhung còn được xác định bị long não, tay trái và chân trái đã tê liệt hoàn toàn không còn cảm giác, hiện cháu vẫn đang được được thở oxy và nhận được sự quan tâm, chăm sóc của bác sĩ.

Một bác sĩ trực tiếp điều trị cho em Nhung cho biết: “Ngày 21/12, chúng tôi có tiến hành phẫu thuật để loại bỏ phần phổi bị rách ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên điều đáng lo nhất là vết thương ở vùng đầu gây long não. Tình huống xấu nhất có thể xảy ra bất cứ lúc nào”.

“Sau khi vụ việc xảy ra, bố mẹ nam thanh niên điều khiển xe máy Wave Alpha có đến nói chuyện với gia đình tôi. Họ mong gia đình tôi giải quyết bằng tình cảm, không đưa ra chính quyền. Qua cuộc nói chuyện, họ cho tôi biết con trai họ bị gãy xương đùi, cũng đang điều trị tại bệnh viện Việt Đức”.

Trao đổi với PV Đời Sống Plus, đại diện chính quyền địa phương cho biết: “Hộ gia đình anh Kiên, chị Cảnh được xếp vào diện khó khăn so với mặt bằng chung cả xã. Giờ lại lo chuyện chạy chữa cho con gái khiến kinh tế ngày càng kiệt quệ”.

Lê Duẩn
Theo Đời sống Plus