Thứ ba, 16/04/2024 | 22:06
RSS

Vụ thảm án 5 người chết ở Sài Gòn: Vì sao không dựng lại hiện trường?

Thứ sáu, 23/02/2018, 13:10 (GMT+7)

Liên quan đến vụ thảm án 5 người chết ở Sài Gòn, cơ quan CSĐT cho biết đơn vị thu thập đầy đủ chứng cứ nên việc dựng lại hiện trường là điều không cần thiết.

Vụ thảm án 5 người chết ở Sài Gòn: Vì sao không dựng lại hiện trường?
Đối tượng Nguyễn Hữu Tình nghi phạm vụ thảm án 5 người chết ở Sài Gòn.  Ảnh NLĐ 

Ngày 23/2, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP.HCM cho biết liên quan đến vụ án 5 người trong gia đình bị sát hại ở quận Bình Tân, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ không dựng lại hiện trường.

Lý do là trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT đã thu thập đầy đủ chứng cứ. “Việc dựng lại hiện trường là không bắt buộc và trong trường hợp này là không cần thiết” - Đại tá Quang nhấn mạnh trên pháp luật TP HCM. 

Trước đó, ngày 22/2, cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Tình (SN 2000, hộ khẩu thường trú tại xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Theo cơ quan điều tra, Tình khai nhận động cơ giết người do tư thù và muốn cướp tài sản chạy trốn tội ác. Đến nay, công an cũng làm rõ một mình Tình gây án, chưa xác định đồng phạm. 

Quá trình điều tra cho thấy các nạn nhân bị giết bằng 2 con dao (1 dao Thái Lan cán vàng, 1 con dao làm bếp cán nhựa dài khoảng 30 cm) phù hợp với đặc điểm hung khí. Các nạn nhân gồm: ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi, chủ căn nhà), bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh), cháu Mai Xuân Triệu (13 tuổi), cháu Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và cháu Mai Huyền Diệp (6 tuổi, con vợ chồng ông Chinh) đều bị sát hại từ thời gian khoảng tối 12 rạng sáng 13/2.

Vụ thảm án 5 người chết ở Sài Gòn: Vì sao không dựng lại hiện trường?
Vụ thảm án khiến dư luận xôn xao chiều 30 Tết

Trước đó, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 15/2 (30 Tết), Công an phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) nhận được tin báo nghi vấn có người chết trong căn nhà ở hẻm 131, đường số 7, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân nên đến kiểm tra.

Công an quận Bình Tân sau đó phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP HCM cùng cán bộ điều tra dày dặn kinh nghiệm Bộ Công an có mặt khám nghiệm hiện trường phục vụ quá trình điều tra. 

Qua kiểm tra, công an phát hiện bà Hồng tử vong trên ghế, trên người có nhiều vết đâm. Tại các phòng ngủ khác nhau ở gác trên của căn nhà cấp 4, công an phát hiện thêm ông Chinh và 3 người con đều bị sát hại dã man. 

Quá trình điều tra, công an xác định nghi phạm chính là Nguyễn Hữu Tình – người làm công cho gia đình ông Chinh. Đến 15 giờ ngày 16/2 (mùng 1 Tết) lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Hữu Tình tại nhà một người bạn ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cùng tang vật là xe máy đối tượng lấy từ gia đình nạn nhân. 

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN