Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:40
RSS

Vụ người phụ nữ bị sát hại ở Hà Nam: 48 vết chém trên người nạn nhân

Thứ bảy, 27/10/2018, 09:04 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã cung cấp những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc một người phụ nữ bị sát hại dã man tại nhà riêng xảy ra vào buổi chiều ngày 25/10.

Vụ người phụ nữ bị sát hại ở Hà Nam: 48 vết chém trên người nạn nhânNgười thân tiến hành làm lễ an táng cho nạn nhân. Ảnh: Người Đưa Tin

Sáng ngày 27/10, trao đổi với PV, đại diện Công an tỉnh Hà Nam cho biết đơn vị này vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra vụ việc bà Ninh Thị H. (SN 1964, trú tại thôn Nguyễn Trung (xã Liêm Phong, Thanh Liêm) tử vong tại nhà riêng vào buổi chiều ngày 25/10.

“Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Hà Nam đã tiến hành mời Cục Cảnh sát hình sự và Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) cùng phồi hợp điều tra làm rõ. Quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy trên cơ thể nạn nhân có tổng cộng 48 vết dao chém, trong đó có một vết dao ở vùng cổ.

Nạn nhân cũng được xác định tử vong do mất máu cấp. Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện hung khí gây án là một con dao phay được hung thủ bỏ lại hiện trường sau khi gây án. Xác minh được biết con dao này được lấy chính từ bếp của gia đình nạn nhân”, đại diện Công an tỉnh Hà Nam thông tin.

Vị này cũng cho hay, quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng cũng phát hiện có nhiều vết máu của nạn nhân vương vãi ra hiện trường.

Cũng liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV Đời sống Plus, một người hàng xóm nhà nạn nhân cho biết nhà bà H. làm nghề buôn bán tạp hoá đồng thời bán thêm phân đạm nên bình thường có nhiều người dân trong thôn xóm qua lại.

Người này cũng cho biết, vào buổi chiều ngày 25/10, nhiều người dân thấy nhà bà H. im ắng hơn mọi ngày nhưng chỉ nghĩ rằng do bà bận gì đó. Chỉ đến khi ông T. (chồng bà H.) đi du lịch trở về nhà phát hiện thi thể bà H. thì dân làng mới biết có sự việc đau lòng trên xảy ra.

Người hàng xóm cung cấp thêm, cuộc sống hàng ngày, vợ chồng bà H. là người rất tử tế. “Gia đình bà ấy đã có 3 người con trong đó 2 người đã lập gia đình, người con còn lại cũng đang học lớp 12. Gia đình ông bà ấy tốt lắm, lại không có điều tiếng gì. Sau khi sự việc xảy ra, rất nhiều người xót thương cho bà ấy”, người này cho biết.

Trước đó, vào khoảng 17h15’ chiều tối cùng ngày, người thân phát hiện bà Ninh Thị H. nằm bất động trên vũng máu, trên người có nhiều vết thương.

Người dân đã tiến hành đưa bà H. đến bệnh viện để cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó. Vụ việc được thông báo đến cơ quan chức năng địa phương.

Nhận được tin báo, Công an xã Liêm Phong đã có mặt tại nơi phát hiện vụ việc để thực hiện công tác bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo sự việc đến Công an huyện Thanh Liêm để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc theo đúng thẩm quyền.

Xem thêm:

Phát hiện bạn gái nhắn tin với người cũ, thanh niên cuồng ghen sát hại cô gái

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN