Thứ năm, 18/04/2024 | 07:41
RSS

Vụ dân tố mỏ than nổ mìn khiến nhà nứt toác: Phát biểu bất ngờ của lãnh đạo TP. Uông Bí

Thứ hai, 05/08/2019, 08:54 (GMT+7)

Công ty Xí nghiệp than Uông Bí đã cho nổ mìn thử nghiệm để đo rung chấn sau phản ánh của nhiều hộ dân. Tuy nhiên, người dân cho rằng cách này chỉ là... “lừa trẻ con”.

Như đã đưa tin, nhiều hộ dân sinh sống tại phường Thanh Sơn và phường Phương Đông (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, Công ty Xí nghiệp than Uông Bí thường xuyên nổ mìn khai thác than vào đêm và sáng.

Tiếng nổ lớn và độ rung chấn mạnh khiến hàng loạt ngôi nhà ở 2 phường nêu trên bị nứt toác. Ngày 24/7 Công ty xí nghiệp than Uông Bí đã cho nổ mìn lại để đo rung chấn, làm rõ việc doanh nghiệp này nổ mìn có làm nứt nhà dân hay không.

Mìn oanh tạc ngày đêm ở mỏ than dân sợ hãi không biết nhà sập lúc nào: Doanh nghiệp cho nổ lại kiểu lừa trẻ con
Lực lượng chức năng đang đo độ rung chấn.

“Kết quả đo rung chấn cho thấy còn kém ngưỡng Nhà nước đặt ra nhiều lắm. Lần sau đề nghị các anh Sở Công thương, Sở Tài nguyên- Môi trường không cần về đây nữa, cứ tin tưởng TP Uông Bí”, ông Nguyễn Đình Trung, Phó Chủ tịch UBND TP Uông Bí nói.

Phát ngôn của ông Trung được đưa ra hôm 24/7, tại Hội trường UBND phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, trong cuộc tiếp xúc giữa chính quyền, doanh nghiệp, người dân, liên quan đến việc nổ mìn làm nứt nhà dân tại khu vực này. “Nổ phù phép thế, tưởng dân là trẻ con à”, nhiều người tỏ ra bức xúc nói.

“Hồ sơ khai thác ghi rõ mỏ nằm ở -80m, song phải khẳng định doanh nghiệp có nhiều đường lò xương cá, cắt thượng (khai thác chếch lên mặt đất), chỉ còn là -25m, đó mới là yếu tố ảnh hưởng. Cty khai thác theo công nghệ từ rìa mỏ, lấy than ngược về trung tâm.

Thời điểm ảnh hưởng mạnh nhất là vào năm ngoái, còn bây giờ khai thác vào đến gần trung tâm mỏ, cho nổ để đo rung chấn hiện tại không còn ý nghĩa, bởi các đường lò cũ đã bị khai thác hết”, ông Bùi Thế Thường, trưởng khu 10, phường Thanh Sơn, từng 40 năm làm tại mỏ của Cty cổ phần Than Vàng Danh, TP Uông Bí, trưởng thành từ công nhân mỏ đến quản đốc cho biết.

Mìn oanh tạc ngày đêm ở mỏ than dân sợ hãi không biết nhà sập lúc nào: Doanh nghiệp cho nổ lại kiểu lừa trẻ con
Ông Bùi Thế Thường phát biểu tại hội trường.

Trong khi đó, đại diện Sở Công thương và Sở Tài nguyên - Môi trường Quảng Ninh phát biểu, khẳng định mức rung chấn dưới “ngưỡng an toàn”, song nhấn mạnh vấn đề “địa điểm nổ”, bởi khi đặt mìn ở mức -80m, khác hẳn đặt cách -25m, thậm chí có thể gần hơn, ăn sâu vào khu dân cư.

“Doanh nghiệp cần làm rõ địa điểm khai thác trước kia khiến cư dân phản ánh là bị ảnh hưởng. Cần cho nổ thử nghiệm đo rung chấn lần nữa. Doanh nghiệp gây tác động đến cuộc sống của người dân thì phải có biện pháp đền bù thiệt hại”, đại diện hai Sở chuyên ngành của Quảng Ninh, cho biết.

Ông Trung nhanh chóng “gỡ rối” cho doanh nghiệp bằng cách khẳng định “khó hồi tố”, “đằng nào doanh nghiệp cũng đang sản xuất rồi”. Phó Chủ tịch TP Uông Bí còn cho rằng “đo nữa cũng phí, mất công”, bất chấp việc nhiều cư dân phường Thanh Sơn và phường Phương Đông có mặt tại hội trường tỏ ra bức xúc.

Mìn oanh tạc ngày đêm ở mỏ than dân sợ hãi không biết nhà sập lúc nào: Doanh nghiệp cho nổ lại kiểu lừa trẻ con
Nhiều hộ dân tại phường Phương Đông, phường Thanh Sơn lo lắng vì không biết nhà sẽ sập lúc nào.

Tuy nhiên, điều này bị đại diện hai Sở chuyên môn của Quảng Ninh bác bỏ. Đại diện Sở Công thương đặt vấn đề vì sao Cty cổ phần Xí nghiệp Than Uông Bí không cho nổ mìn ở vị trí người dân phản ánh? “Phải xác định khu vực khai thác, vị trí nổ thử nghiệm phải ở nơi người dân kiến nghị. Doanh nghiệp nói là chỉ đào, không khai thác, liệu có đúng không?”.

“Khai thác hết rồi, bây giờ họ rút ra, lấp hết những đường lò xương cá. Khó mà đo rung chấn lại như cũ. Họ cũng khôn lắm, giấu hết hộ chiếu nổ ở các đường lò này, chỉ đưa hộ chiếu nổ ở đường lò chính”, ông Thường nói.

Ông Thường bày tỏ lo lắng về việc ít nhất 5 hộ dân ở phường Phương Đông kế cận ở vào cảnh nguy hiểm, bởi nhà nằm ngay trên đường lò. Khi doanh nghiệp khai thác xong, sẽ rút các thanh chống, lúc đó chẳng biết khi nào nhà sụt xuống.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN