Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:23
RSS

Vụ ca sĩ Châu Việt Cường: Bất ngờ với lời khai của Đỗ Phượng Anh

Thứ sáu, 09/03/2018, 11:58 (GMT+7)

Liên quan đến vụ ca sĩ Châu Việt Cường làm chết cô gái 20 tuổi, Đỗ Phượng Anh người có mặt tại thời điểm xảy ra vụ án đã được triệu tập và có lời khai bất nhất tại cơ quan điều tra.

Vụ Châu Việt Cường: Đỗ Phượng Anh nói dối tại cơ quan điều tra?
Hiện trường vụ án Châu Việt Cường làm chết cô gái trẻ. Ảnh ANTĐ

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã triệu tập được Đỗ Phượng Anh (SN 1995, trú ở nông trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La) lên làm việc.

Cô gái này nằm trong nhóm nam nữ thanh niên có tham gia sử dụng ma túy cùng ca sĩ Châu Việt Cường tại thời điểm chị Trần Mỹ H. (SN 1998, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) tử vong, theo báo Kiến thức. 

Tuy nhiên tại cơ quan công an, Phượng Anh lại khai nhận rằng, đêm xảy ra vụ việc cô được ca sĩ Nam Khang (SN 1985, ở Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) mời đến chơi cùng, Phượng Anh cũng không thừa nhận đã sử dụng ma túy.

Thế nhưng, theo một cán bộ điều tra, thì cơ quan chức năng đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh việc Phượng Anh đã tham gia sử dụng ma túy và xử phạt theo quy định của pháp luật

Ca sĩ Nam Khang (tức Đoàn Quý Nguyên), người có liên quan trong vụ án cho biết, cô gái Đỗ Phượng Anh là bạn một người quen qua mạng xã hội của anh Cường, báo Vieetnamnet đưa tin.

Theo ca sĩ này, trong hơn nửa năm qua, giữa anh và Phượng Anh ít nói chuyện hay gặp gỡ nhưng đến cách thời điểm xảy ra vụ việc khoảng 1 - 2 ngày, hai người có trò chuyện lại với nhau qua facebook.

"Lúc đó, tôi có hỏi xem Phượng Anh đang ở đâu, làm gì rồi hẹn hôm nào anh em mình đi ăn với nhau và cô ấy đồng ý. Đến khoảng 12h đêm ngày 5/3, sau khi anh Cường đi diễn ở Phủ Lý, Hà Nam về có điện thoại cho tôi rủ đi ăn đêm. Chúng tôi lên ngõ Cấm Chỉ (phường Cửa Nam) ăn..."

Sau khi hai cô gái đến nơi, nam ca sĩ nhớ lại, H. và Cường đã ngồi nói chuyện với nhau còn Phượng Anh ngồi nói chuyện với anh Thế. Nam ca sĩ này thừa nhận, sau khi trò chuyện một lúc thì những người này có sử dụng ma túy và mời nhưng anh không "chơi".

"Đến lúc tôi gần về thì có bị Phượng Anh kẻ một đường nhỏ, mời nhưng thấy đắng quá nên tôi nói là thôi anh không dùng đâu. Ngồi thêm một lúc thì tôi ra về để chuẩn bị đi Thái Bình và thời điểm đó, cả 4 người vẫn tỉnh táo.

Khi đến Thái Bình, tôi được bạn bè điện thoại kể cho sự việc kinh hoàng vừa diễn ra tại căn nhà mình đã ở đêm hôm trước, nên tôi đã quay xe lại. Lúc đó, H. đã tử vong, còn Phượng Anh đã bỏ trốn khỏi hiện trường, anh Cường vẫn còn ngáo, được đưa lên công an.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và tôi cũng đã khai toàn bộ những gì mình biết với cơ quan công an. Đến lúc này tôi vẫn thấy bàng hoàng" - nam ca sĩ chia sẻ.


Xem thêm: 
Ca sĩ Châu Việt Cường bất ngờ nhập viện cấp cứu

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN