Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:16
RSS

Vụ bố chém con gái trọng thương ở Phú Thọ: Nghi phạm thường xuyên đánh con, bắt nhịn ăn

Thứ ba, 03/04/2018, 20:24 (GMT+7)

Trước khi vung dao chém con gái, đối tượng Quỳnh đã từng bị công an xử phạt vì hành vi ngược đãi con.

Ngày 3/4, Công an huyện Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ khởi tố Hoàng Văn Quỳnh (SN 1973, trú tại xã Sơn Nga, huyện Cẩm Khê) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, Quỳnh đã sử dụng dao chém con gái ruột tên L. (SN 2004, học sinh lớp 9) khiến L. phải nhập viện cấp cứu. Tại cơ quan điều tra, khi bị giam giữ Quỳnh tỏ ra hối hận về hành vi đã gây ra với con gái.

Trao đổi với PV về Hoàng Văn Quỳnh, lãnh đạo Công an xã Sơn Nga cho biết, Quỳnh không có nghề nghiệp, thỉnh thoảng đi làm phụ hồ ở xã. Trước khi ly hôn, Quỳnh và chị H. (mẹ cháu L.) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

"Có những hôm nửa đêm rồi nhưng H. vẫn báo công an vì bị chồng đánh nhưng sau đó lại rút đơn. Công an đã từng xử phạt Quỳnh về hành vi đánh vợ. Còn về cháu L., sau khi bố mẹ ly hôn, cháu L. ở với mẹ, cậu con trai tên L. ở với Quỳnh. Tuy nhiên 2 vợ chồng không phân chia tài sản, vẫn ở chung một nhà. Chị H. xuống Hà Nội làm việc, Quỳnh ở nhà thường xuyên ngược đãi cháu L.", lãnh đạo xã Sơn Nga cho biết.

Theo lãnh đạo xã Sơn Nga, vừa qua Quỳnh bắt cháu L. nhịn ăn, đánh cháu bị thương ở chân nên Công an xã xử phạt hành chính với Quỳnh vì hành vi ngược đãi con.

Trước đó, chiều 28/3, sau khi uống rượu về, Quỳnh thấy L. và L. ngồi xem ti vi và sử dụng điện thoại không nấu cơm nên Quỳnh quát mắng 2 con.

Thấy con gái không nói gì, vẫn sử dụng điện thoại, Quỳnh tiếp tục quát mắng, dọa chém con. Nghe con gái nói lời thách thức, Quỳnh túm tóc con gái kéo ra khỏi giường rồi hét lên "tao chặt đầu mày" rồi vung dao nhằm cổ con gái chém.

Con gái đưa tay đỡ nên bị thương ở tay nhưng cô bé vẫn bị bố chém vào vai gáy và vùng lưng. Sau khi cả 2 con cùng van xin, Quỳnh mới dừng tay.

Hành vi chém con gái của Quỳnh rất dã man khi cháu L. bị thương ở tay, vai gáy và lưng. L. nhập viện lúc 8h30 và phải trải qua ca phẩu thuật kéo dài tới 3h sáng hôm sau. May mắn sức khỏe cháu đã ổn định.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN