Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:49
RSS

Vì sao CĐV Việt Nam phải ngồi giữa “rừng” CĐV Malaysia để cổ vũ cho đội tuyển?

Thứ tư, 12/12/2018, 20:34 (GMT+7)

Cửa E nơi giành cho các cổ động viên Việt Nam đã chật cứng trước giờ G, vé chợ đen cũng chính là nguyên nhân khiến mọi sắp xếp của BTC dành cho CĐV Việt Nam bị phá vỡ.

Nhiều CĐV Việt Nam có vé nhưng không thể vào sân. Ảnh Zing.

Hàng nghìn CĐV Việt Nam đã bay sang tận Malaysia để cổ vũ cho đội tuyển tại trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018. Tuy nhiên, tại nước bạn, không ít CĐV áo đỏ đã bất ngờ gặp khó, thậm chí có vé nhưng vẫn phải xem qua hàng rào.

Theo bố trí của BTC, cửa E là khu vực dành cho CĐV Việt Nam. Tuy nhiên lượng vé (tương ứng với số chỗ ngồi) họ dành cho chúng ta chỉ khoảng 3.000. Do người Việt ở Malaysia là rất lớn, số vé trên quá ít so với nhu cầu thực tế.

Nhiều CĐV Việt Nam tại Malaysia đã mua vé chợ đen, nghĩa là mua vé dành cho CĐV nước chủ nhà. Theo đúng nguyên tắc, họ không được vào cửa E. Tuy nhiên để... an toàn, họ kéo nhau vào cửa này. Chỉ có một số ít "dũng cảm" vẫn vào ngồi cùng CĐV chủ nhà.

Điều này dẫn đến việc nhiều CĐV mua đúng vé cửa E, nhưng đến sân chậm hơn và mất chỗ. Sự việc ngoài mong đợi này đã khiến BTC sân vô cùng bối rối. Khu vực cửa E lúc này đã kín chỗ. Nếu vẫn nhận thêm người sẽ gây nguy hiểm cho công tác quản lý và sự an toàn của chính khán giả.

Nhiều CĐV Việt Nam cầm vé trong tay nhưng không có cách nào để vào sân vì bên trong đã chật kín. Không được vào sân, nhiều khán giả đành ngồi ở khu vực cầu thang và theo dõi trận đấu qua hàng rào bảo vệ.

Vì sao CĐV Việt Nam phải ngồi giữa một “rừng” CĐV Malaysia để cổ vũ cho đội tuyển
Một CĐV Việt Nam ngồi "chung mâm" với CĐV nước chủ nhà. Ảnh Sport

Trước đó, một số người bày tỏ lo ngại cho những CĐV Việt Nam khi sang Malaysia cổ vũ rất có thể sẽ xảy ra những va chạm không đáng có. Tuy nhiên, dù rất cuồng nhiệt nhưng CĐV đội chủ nhà tỏ ra khá thân tình.

Trong trận đấu, hình ảnh một CĐV Việt Nam ngồi "chung mâm" cùng xem với CĐV chủ nhà đã nói lên tất cả. CĐV này trở nên nổi bật với áo cờ đỏ sao vàng ung dung xem trận đấu giữa rừng CĐV nhà mà không hề có bất kỳ sự lo sợ nào.

Ngay khi hình ảnh trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng. Bức ảnh ngay lập tức được chú thích "Cổ động viên dũng cảm nhất trận".

"Không biết lúc Việt Nam ghi bàn anh ấy có ăn mừng không nhỉ? Chắc là không bởi một sai lầm cũng có thể phải trả giá", một tài khoản hài hước bình luận.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN