Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:14
RSS

Vết bớt ở trán kỳ lạ mang số 12 của cậu bé Nam Phi

Thứ sáu, 23/09/2016, 00:00 (GMT+7)

Vết bớt ở trán của em bé sơ sinh Hanru van Niekerk đã làm rất nhiều người kinh ngạc khi thể hiện rõ nét con số 12. Bởi với người phương Tây, đây là con số vô cùng đặc biệt.

Nhìn những tấm hình báo chí quốc tế đăng tải về hình ảnh cậu bé Nam Phi Hanru, chắc chắn nhiều người sẽ phải ồ lên khi nhìn thấy vết bớt kỳ lạ hình số 12 hiển hiện trên trán cậu bé. Hanru sinh vào ngày 11/11 và nhiều người nói vui  rằng con số 12 cho thấy cậu bé đã nôn nóng nên ra đời sớm hơn 1 ngày.

vết bớt ở trán

Vết bớt trên trán bé

Khi cậu bé chào đời, cũng như nhiều gia đình khác, người thân của bé đã quá vui mừng đón chào Hanru nên chẳng ai để ý trên trán cậu có một vết bớt kỳ lạ Vết bớt ở trán Hanru mãi mới được phát hiện ra bởi một người phụ nữ trong gia đình.

Vết bớt không làm mọi người bất ngờ, nhưng hình ảnh con số 12 rõ nét như in ấn lại làm cho tất cả đều lo lắng. Ngay lập tức, gia đình Hanru liên hệ với bác sĩ. Bác sĩ đã trấn an mọi người khi cho rằng, vết bớt sẽ dần mờ đi khi cậu bé lớn lên.

Tuy nhiên, 4 tháng sau, bà cố của Hanru cho biết, vết bớt vẫn không hề mờ đi chút nào mà số 12 còn càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Với người phương Tây, con số 12 rất có ý nghĩa tôn giáo và số này được coi là linh số của Thượng đế.

Chúa Giesu khai thánh giáo cũng chỉ chọn 12 môn đệ truyền đạo. Trái đất quay nửa vòng trên trục của nó là 12 giờ, tạo ra ngày và đêm, tối và sáng, âm và dương. Một năm Tây lịch có 12 tháng, là quỹ đạo một vòng quay của Trái đất quanh mặt trời khai sinh 4 mùa xuân, hạ, thu, đông.

Vết bớt trên trán kỳ lạ mang số 12 của em bé Nam Phi

Vết bớt trên trán kỳ lạ mang số 12 của em bé Nam Phi

Không chỉ đối với người phương Tây, người phương Đông cũng dùng con số 12 trong nhiều ứng dụng như 12 địa chi phối hợp với 10 thiên can để tính thời gian, bói toán… Tử vi phương Đông có 12 cung, kinh lạc trong cơ thể người có 12 đường, dây thần kinh có 12 đôi…

Tuy nhiên, theo các bác sĩ, vết bớt ở trán của Hanru có thể là hiện tượng những mao mạch tập trung cùng một chỗ trên da hay còn gọi u mạch máu lành tính. Chính vì thế, màu của các vết bớt thường là tím hoặc đỏ.

Đến nay, vết bớt kỳ lạ ở trán em bé Nam Phi này vẫn chưa có kết luận y khoa cuối cùng nhưng gia đình bé cũng không quá lo lắng bởi vết bớt không gây ra đau đớn. Họ tin rằng, vết bớt sẽ biến mất khi đứa trẻ lớn lên và sẽ không cần đến sự can thiệp của bác sĩ.

 

Thanh Yến (T/h)
Theo Đời Sống Plus