Trên trang cá nhân, trường giang nghẹn ngào gửi lời xin lỗi đến vợ vì thêm một lần nữa không thể ở bên cạnh vợ trong khoảnh khắc thiêng liêng khi con chào đời. Anh cũng xin lỗi các con vì để nhã phương một mình đón tiếng khóc đầu đời, thiếu vắng vòng tay của người cha. Nam nghệ sĩ thẳng thắn tự nhận “Ba tệ quá”, bày tỏ sự day dứt và áy náy khi công việc khiến anh lỡ hẹn với gia đình.

Nhã Phương sinh con không có Trường Giang bên cạnh. Ảnh: FBNV
Tuy vậy, Trường Giang cũng chia sẻ mong muốn được gia đình cảm thông, cho phép anh tiếp tục trọn vẹn với nghề, với ân tình mà khán giả đã dành suốt chặng đường làm nghệ thuật. Anh khẳng định sẽ hết mình với những gì trái tim luôn đau đáu và theo đuổi.
Nhớ lại khoảnh khắc đêm trước ngày vợ sinh, Trường Giang cho biết chỉ có thể nhìn Nhã Phương qua màn hình điện thoại nhưng trong lòng trào dâng niềm nể phục và tự hào. Với anh, người phụ nữ tưởng chừng mong manh ấy lại chính là người mạnh mẽ và kiên cường nhất trong gia đình. Nam nghệ sĩ thừa nhận đã khóc rất nhiều vì lo sợ, để rồi vỡ òa hạnh phúc khi biết tin mẹ tròn con vuông.

Nhã Phương đã hạ sinh thiên thần thứ 3. Ảnh: FBNV
Trường Giang gọi Nhã Phương bằng hai tiếng “yêu thương” đầy trìu mến, coi sự ra đời của các thiên thần nhỏ là kết tinh của tình yêu sâu đậm, sự hy sinh và lòng vị tha mà vợ đã dành cho mình.
Nhã Phương mới đây đã có những dòng chia sẻ đầy cảm xúc khi chính thức chào đón con thứ ba chào đời. Nữ diễn viên gọi em bé là “thiên thần thứ 3 của gia đình”, đánh dấu một cột mốc hạnh phúc mới trong hành trình làm mẹ.

Gia đình Trường Giang - Nhã Phương. Ảnh: FBNV
Cô thừa nhận, dù đã bước vào lần sinh con thứ ba, từng nghĩ bản thân sẽ bình tĩnh và nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng mọi cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Đó vẫn là sự hồi hộp, bỡ ngỡ đến run rẩy khi lần đầu chạm vào con, ngắm nhìn hình hài bé nhỏ vừa chào đời. Với Nhã Phương, những cảm xúc thiêng liêng ấy chưa bao giờ phai nhạt theo thời gian.
Điều không thay đổi qua mỗi lần sinh nở, theo nữ diễn viên, chính là niềm hạnh phúc vỡ òa. Hạnh phúc vì gia đình nhỏ lại được đón thêm một thành viên mới, và hạnh phúc hơn nữa khi cô luôn nhận được sự yêu thương, đồng hành từ chồng – Trường Giang, hai con lớn và cả gia đình. Chính tình yêu và sự hiện diện ấy đã tiếp thêm cho cô sức mạnh để hoàn thành “sứ mệnh thiêng liêng” của người mẹ.
Nhã Phương gửi thông điệp yêu thương đến con, khẳng định em bé sinh ra trong vòng tay ấm áp của cả gia đình – nơi tình yêu luôn là điều lớn lao và bền bỉ nhất.
Nhã Phương mang thai và sinh con thứ 3 trong sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Trước ngày lâm bồn, nữ diễn viên gần như rút khỏi các hoạt động giải trí dành thời gian nghỉ ngơi, dưỡng thai và tận hưởng cuộc sống gia đình bên Trường Giang cùng các con.
Trong những tháng cuối thai kỳ, cô nhiều lần được bắt gặp với vóc dáng bầu bí rõ rệt nhưng vẫn giữ vẻ rạng rỡ, tinh thần thoải mái. Trường Giang cũng chia sẻ nỗi lo lắng khi lịch trình công việc dày đặc có thể khiến anh tiếp tục lỡ khoảnh khắc thiêng liêng, bởi ở hai lần sinh trước, Nhã Phương đều sinh sớm hơn dự kiến.