Thứ năm, 28/03/2024 | 23:32
RSS

Tin mới nhất về sức khỏe nạn nhân bị xe biển xanh tông trúng rồi bỏ chạy

Chủ nhật, 05/05/2019, 09:17 (GMT+7)

Thời điểm nhập viện, nạn nhân bị xe biển xanh tông nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương ở chân, tay, đầu và hôn mê.

Vụ xe biển xanh bỏ chạy sau khi gây tai nạn: Nạn nhân hôn mêHiện trường vụ tai nạn giao thông 

Trước đó, như Đời sống Plus đã đưa tin, vào khoảng 21h30’ tối ngày 4/5 tại trước cửa số nhà 737 phố Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội), chiếc xe biển xanh mang BKS: 80A – 116.99 đã xảy ra va chạm với 1 chiếc xe máy mang BKS: 18E2 – 8589 do ông Ngô Văn Phương (SN 1966, trú tại xã Hồng Thuận, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định, hiện đang làm nghề xe ôm) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến ông bị ngã văng xuống đường, bất tỉnh. Ngay sau cú va chạm, chiếc xe 7 chỗ đã bỏ chạy khỏi hiện. Sau khi vụ việc xảy ra, ông Phương được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện 103.

Có mặt tại hiện trường, anh Ngô Văn Tiến (SN 1990, con trai ông Ngô Văn Phương) chia sẻ, buổi tối ngày 4/5, khi anh vừa ngồi ăn cơm ở nhà bạn thì nhận được tin báo bố bị tai nạn nên nhanh chóng chạy ra hiện trường.

Khi anh ra đến nơi, bố anh đã được người dân đưa đi cấp cứu. Theo anh Tiến, thời điểm đó, bố anh bị đau chân, tay và đầu bị rách, vẫn đang ở trong tình trạng hôn mê.

“Các bác sỹ vẫn chưa cho biết tổn thương, phải chờ thăm khám, kiểm tra kĩ lưỡng mới thông báo cho gia đình biết”, anh Tiến chia sẻ. 

Theo chia sẻ của anh Tiến, ông Phương làm nghề chạy xe ôm chủ yếu bắt khách tại khu vực bến xe Giáp Bát (Hà Nội) hơn 10 năm nay. Tối 4/5, ông Phương đang trên đường về khu vực nhà trọ ở Hà Đông để ăn cơm tối và nghỉ ngơi thì xảy ra vụ tai nạn đau lòng trên. 

Sáng ngày 5/5, trao đổi với PV, ông Phạm Xuân Phó, Chủ tịch UBND xã Hồng Thuận xác nhận thông tin ông Phương là người đăng kí hộ khẩu thường trú tại xã.

Theo ông Phó, vợ chồng ông Phương có 4 người con, kinh tế gia đình thuộc dạng trung bình. Trong khi ông Phương lên Hà Nội kiếm sống bằng nghề xe ôm nhiều năm nay, người vợ ở nhà lo toan gia đình và trồng trọt nông nghiệp.

“Sau khi nắm được thông tin về việc ông Phương bị tai nạn, người thân đã bắt xe lên để theo dõi tình hình sức khoẻ của nạn nhân. Tại địa phương, vợ chồng ông Phương là người hiền lành, nhã nhặn và chưa từng có điều tiếng gì”, ông Phó cho biết.

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN