Thứ tư, 24/04/2024 | 10:12
RSS

Mẹ thuê xe cấp cứu 115 rút hồ sơ thi đại học cho con

Thứ tư, 05/10/2016, 00:00 (GMT+7)

Đây là trường hợp cực kỳ hy hữu xảy ra vào mùa tuyển sinh năm 2015, có thể nói từ trước đến nay chưa từng có trong lịch sử ngành y tế cũng như giáo dục Việt Nam. Để kịp giúp con trai làm thủ tục xét tuyển, chị Tuyết (phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đã thuê xe cấp cứu 115 rút hồ sơ thi đại học cho con ở tận ngoài Hà Nội.

Tài xế Nguyễn Hữu Đại và chuyến xe 115 rút hồ sơ

Tài xế Nguyễn Hữu Đại và chuyến xe 115 rút hồ sơ 

Con chị Tuyết - thí sinh Trần Cao C. - có số điểm thi tương đối cao. C. đạt 25,75 điểm. Vì vậy, chị Tuyết và con trai rất tự tin khi nộp hồ sơ dự tuyển vào Đại học An Ninh. Tuy nhiên, bất ngờ đến sát "giờ G" ngày 20/8/2015, mẹ con chị mới biết số điểm của C. không đủ để trúng tuyển. Trong khi đó, Bộ GD&ĐT quy định, 17h ngày 20/8 là hạn cuối cùng cho các thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển đại học nguyện vọng 1.

Nhẩm tính thấy không thể sử dụng xe cá nhân hay taxi để có thể chạy kịp quãng 370 km trong thời gian quá ngắn như vậy, chị Tuyết đã nảy ra ý định thuê xe cấp cứu 115 rút hồ sơ. Ngay lập tức, chị nhờ người quen gọi cho Trung tâm cấp cứu 115 Hà Tĩnh và may mắn là kịp thời gian để rút hồ sơ của C. ở ĐH An Ninh nộp về ĐH Bách Khoa.

Tài xế Nguyễn Hữu Đại và chuyến xe 115 rút hồ sơ đại học

Tài xế Trần Hữu Đại - người lái chuyến xe có 1 không 2 chở mẹ con chị Tuyết ra Hà Nội cho biết, dù lái xe đã lâu năm nhưng anh chưa bao giờ gặp trường hợp nào thuê xe cấp cứu đặc biệt như vậy. Dù vội nhưng chị Tuyết vẫn yêu cầu lái xe phải chạy thật an toàn. Anh Đại đã mất 5 tiếng đồng hồ để chạy từ TP. Hà Tĩnh ra đến Hà Nội vào thời điểm 15h37, vẫn kịp thời gian cho C. rút và nộp hồ sơ. Theo lời kể của anh Đại, trên đường đi và đến cổng trường, 2 mẹ con chị Tuyết gọi điện rất nhiều với sự lo lắng, sốt ruột. Số tiền chị Tuyết phải trả cho chuyến xe bão táp này là 4,8 triệu đồng.

Giám đốc TT cấp cứu 115 Hà Tĩnh - ông Nguyễn Quang Huy - cũng bày tỏ sự bất ngờ trước câu chuyện hy hữu chưa bao giờ gặp này. Suốt 5 năm kể từ khi đi vào hoạt động, Trung tập cấp cứu 115 Hà Tĩnh chưa bao giờ được thuê xe để đi cấp cứu một cái gì khác ngoài người bệnh. Nhiều người cho rằng đây là một ý tưởng sáng suốt của chị Tuyết, bởi nếu không phải là xe cấp cứu 115 rút hồ sơ thì chắc chẳng có phương tiện nào có thể giúp mẹ con chị kịp về Thủ đô trong quãng thời gian quá ngắn ngủi như vậy.

Thanh Yến (T/h)
Theo Đời Sống Plus