Chủ nhật, 28/04/2024 | 03:55
RSS

Thực nghiệm hiện trường vụ nam sinh bị sát hại, phi tang xuống mương nước

Thứ sáu, 27/04/2018, 12:10 (GMT+7)

Khoảng 11h25 ngày 27/4, lực lượng chức năng đã dẫn nghi phạm ra thực nghiệm hiện trường ở làng Tân Mỹ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thực nghiệm hiện trường vụ nam sinh bị sát hại rồi phi tang xuống mương nước
Thực nghiệm hiện trường vụ nam sinh bị sát hại rồi phi tang xuống mương nước

Liên quan đến vụ án mạng thi thể nam sinh đang bị phân hủy trong bao tải được phát hiện dưới mương nước tại tổ 15, làng Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), nạn nhân được xác định là Vũ Thanh T. (SN 1996, ở Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm Hà Nội), nghi phạm gây án là Chủ Tuấn Sơn (SN 1969, trú tại phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm).

Sau khi gây án xong, Sơn bỏ trốn vào miền Nam. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã bắt được nghi phạm khi đối tượng đang lẩn trốn. Sau khi đưa về cơ quan điều tra, Sơn đã khai nhận mọi hành vi phạm tội.

Sơn cho biết đã dùng gạch tấn công khiến anh T. bất tỉnh. Do nhà của Sơn vắng người nên đối tượng để nạn nhân tại đó rồi bỏ đi. Đến tối khi đối tượng quay về, phát hiện anh T. tử vong nên đã mang xác nạn nhân đến bãi đất trống cách nhà 1,5 km để phi tang.

Đến sáng 27/4, lực lượng chức năng đã dẫn giải đối tượng về nhà, cũng là hiện trường vụ án tại tổ 15 Thị trấn Cầu Diễn để thực nghiệm hiện trường.

Khoảng 11h15 lực lượng chức năng đưa nghi phạm ra hiện trường
Khoảng 11h15 lực lượng chức năng đưa nghi phạm ra hiện trường

Theo ghi nhận của PV, khoảng 11h15 lực lượng chức năng đã áp giải nghi phạm đến thực nghiệm hiện trường tại làng Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, nơi thi thể của nạn nhân được nghi phạm mang phi tang sau khi gây án. Tại hiện trường có rất đông người dân hiếu kỳ đến xem. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã bảo vệ nghiêm ngặt, không cho ai đến gần hiện trường, đứng cách xa hơn 1km.

Trong một diễn biến khác, hơn 3 ngày kể từ khi nhận được tin Vũ Thanh T. (SN 1996) - sinh viên năm cuối Trường Đại học GTVT Hà Nội bị sát hại dã man sau đó phi tang xác dưới mương nước, mẹ của nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng, bà không tin đó là sự thật.

Nghĩ đến con trai, bà T. liên tục khóc, đôi mắt đỏ hoe bà bảo, suốt những ngày con mất tích bí ẩn, gia đình bà luôn trông ngóng ngày nào đó con trở về. Thế nhưng phép màu đó đã không thành hiện thực.

Bà kể, chiều 9/4, con trai xin phép mẹ sang nhà bạn đi liên hoan, thế nhưng sau đó không thấy con về nên vợ chồng bà đi tìm khắp nơi nhưng không có hy vọng.

Tại buổi thực nghiệm lực lượng chức năng thắt chặt từ vong trong đến vòng ngoài
Tại buổi thực nghiệm lực lượng chức năng thắt chặt từ vong trong đến vòng ngoài

"2 vợ chồng tôi đã đi tìm kiếm con khắp nơi nhưng cũng bặt vô âm tín, sau đó cũng trình báo công an họ cũng giúp gia đình tìm kiếm cũng không có tung tích", bà T. nói.

Theo bà T., sau khi phát hiện thi thể nghi là con trai mình bà T. ở nhà không dám ra hiện trường chỉ sợ rằng đó là thi thể T. bà sẽ gục ngã. 

"Tôi luôn mong đó không phải là thằng T. con tôi nhưng đâu ngờ sự thật lại phũ phàng như vậy. Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi đứa con trai ngoan ngoãn hiền lành. Giá nhưcó thể chết thay con trai để cháu được sống tôi cũng cam lòng", bà T. bật khóc nói.

Mẹ nam sinh bị sát hại rồi phi tang tại mương nước đau đớn kể về con trai
Mẹ nam sinh bị sát hại rồi phi tang tại mương nước đau đớn kể về con trai

Nhắc về con trai bà T. chia sẻ, từ bé tới lớn T. là đữa ngoan ngoãn, hiếu thảo, luôn thương yêu bố mẹ và chưa từng cãi bố mẹ hay xô xát với hàng xóm điều gì.

"Nó là đứa ngoan lắm, đi đâu làm gì nó cũng xin phép bố mẹ, đi chơi hay đi du lịch xa cũng gọi điện về cho mẹ báo là đi đến đầu và đang làm những gì. Đi đâu về nhà không thấy mẹ phải tìm bằng được để chào mẹ rồi mới thôi. Sợ con chơi bời nên chi tiêu của con tôi luôn thắt chặt, T. cũng không bao giờ để cho bố mẹ phải bận tâm điều gì”, bà T. bày tỏ.

Khi được hỏi về mối quan hệ giữa con trai với nghi phạm Sơn bà T. cho biết, T. hay đi tập thể hình và thường ăn bánh mì gần nơi Sơn bán nước nên quen biết.

"Khi biết được tin con bị giết tại nhà của Sơn tôi rất bất ngờ. Tôi nghe kể nó đã chạy được ra ngoài cổng nhà Sơn nhưng cửa khóa nên lại chạy vào trong mới xảy ra cơ sự này", bà T. buồn bã nói.

Trước đó, ngày 24/4, chị T. đang đi nhặt phế liệu tại bãi rác cạnh đường làng Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã phát hiện phần chân giống chân người. Ngay sau đó, chị T. đã gọi một số người cùng làm ra kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện thi thể người, sau đó báo cho lực lượng chức năng.

Nhà nghi phạm sát hại nạn nhân rồi mang xác phi tang
Nhà nghi phạm sát hại nạn nhân rồi mang xác phi tang

Ngay sau đó, công an đã có mặt tại hiện trường, 1 số bộ phận trên cơ thể nam thanh niên này đã phân hủy, phần chân nạn nhân bị cháy xém.

Qua xác định, nạn nhân tên vũ Thanh T. (SN 1996, trú tại phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội), T. đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học GTVT.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN