Thứ năm, 28/03/2024 | 19:04
RSS

Thua đậm Palestine, U23 Thái Lan trắng tay rời U23 châu Á

Thứ ba, 16/01/2018, 17:17 (GMT+7)

U23 Thái Lan đã nhận trận thua đậm đà trước U23 Palestine qua đó trắng tay rời giải U23 châu Á 2018.

Sau hai thất bại liên tiếp trước U23 CHDCND Triều Tiên và Nhật Bản U23 Thái Lan bước vào lượt trận cuối vòng bảng với quyết tâm có một chiến thắng trước U23 Palestine.

Tuy vậy, với việc đã hết động lực cùng một tinh thần thi đấu yếu kém, người Thái đã nhận trận thua đậm 1-5 trước đại diện tới từ Tây Á, qua đó có cái kết không thể buồn hơn ở U23 châu Á năm nay.

Tố chất của một tập thể gai góc với sự lỳ lợm, cùng một lối chơi kỹ thuật, hiệu quả dưới thời Kiatisuk đã không còn, thay vào đó là một lối đã nhạt nhòa, thiên về sức mạnh và không thể có được một điểm ở giải đấu năm nay.

Có thể thấy U23 Thái Lan chưa định hình được phong cách phù hợp. Và tất nhiên, người chịu trách nhiệm chính là HLV Zoran Jankovic. Chiếc ghế của ông đã lung lay giữ dội.

U23 Thái Lan trắng tay rời giải U23 châu Á 2018

U23 Thái Lan trắng tay rời giải U23 châu Á 2018. Ảnh: Dân Việt 

Với kết quả này, U23 Thái Lan là đội duy nhất của Đông Nam Á chia tay VCK U23 châu Á 2018 mà không có điểm số nào. Với Palestine, họ đã lách qua khe cửa hẹp để giành quyền vào tứ kết, bởi ở trận đấu cùng giờ, U23 CHDCND Triều Tiên đã thua đậm U23 Nhật Bản 1-3 và chính thức bị loại khỏi U23 châu Á 2018.

Vào chiều mai, lúc 18h30, U23 Việt Nam sẽ bước vào lượt trận cuối cùng vòng bảng U23 châu Á gặp đối thủ U23 Syria.

Với việc giành được 3 điểm sau hai lượt trận, U23 Việt Nam hiện đứng thứ hai bảng D, nếu giành trọn vẹn 3 điểm trước U23 Syria ở trận quyết đấu vào ngày 17/1 tới đây, U23 Việt Nam sẽ chính thức đoạt vé vào tứ kết U23 châu Á 2018, mà không cần quan tâm tới kết quả của cặp đấu còn lại.

Nếu chỉ giành được một trận hòa trong trận đấu cuối với U23 Syria, đội bóng của HLV Park Hang Seo phải chờ U23 Hàn Quốc không để thua U23 Australia mới có vé đi tiếp.

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN