Thứ năm, 25/04/2024 | 22:41
RSS

Thua SHB Đà Nẵng, HLV Nam Định vẫn dành lời khen có cánh cho cầu thủ này

Thứ hai, 22/07/2019, 10:51 (GMT+7)

Thậm chí, HLV Nam Định còn khẳng định: "Nếu là HLV trưởng ĐT Việt Nam, tôi sẽ gọi cậu ấy lên tuyển nhằm xây dựng lối chơi".

Vừa để thua đáng tiếc 2-3 trước đội đầu bảng TP.HCM SHB Đà Nẵng đã trải qua chuỗi 4 trận không thắng liên tiếp. Trở về sân nhà Hòa Xuân, đội bóng sông Hàn sẽ quyết tâm giành được 3 điểm với niềm hy vọng vào tân binh Aimé Djicka Gassissou - người đã lập cú đúp ở trận đấu mới đây.

Trong khi đó, Nam Định lại có phong độ cực cao ở 4 trận gần đây khi giành tới 10/12 điểm tối đa. Tuy vậy, 9/12 điểm ấy Nam Định giành chiến thắng trên sân nhà Thiên Trường. Còn khi thi đấu trên sân khách mùa này, thầy trò HLV Nguyễn Văn Dũng vẫn chưa biết mùi chiến thắng.

Trong hiệp 1, Đà Nẵng chiếm ưu thế trên sân với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 60%. Tuy nhiên, đội chủ nhà thiếu những đường chuyền quyết định nên không tạo ra được những cơ hội thực sự rõ ràng về phía khung thành đội khách.

Phút thứ 19 khán giả trên sân Hòa Xuân tưởng như đã được ăn mừng bàn thắng của đội nhà khi bóng đã được đưa vào lưới Nam Định. Thế nhưng đáng tiếc là tiền đạo Hà Đức Chinh đã bị trọng tài căng cờ báo việt vị.

Trong những phút tiếp theo, đội bóng thành Nam chơi chặt chẽ hơn với một phòng ngự số đông bên phần sân nhà. Bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đội khách, cuối hiệp 1, HLV Lê Huỳnh Đức quyết định rút tiền đạo Hà Đức Chinh ra để tung chân sút ngoại Gassissou - người đã lập cú đúp ở vòng đấu trước, vào sân.

Thua SHB Đà Nẵng, HLV Nam Định vẫn dành lời khen có cánh cho cầu thủ này
SHB Đà nẵng đã thắng DNH Nam Định 2-0. Ảnh: Bongda.com.vn

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà gia tăng sức ép về phía khung thành đội khách. Và thành quả đã đến ở phút thứ 51. Từ một pha dứt điểm không quá nguy hiểm, thủ môn Xuân Việt bắt không dính bóng tạo điều kiện để Victor Nirennold đá bồi mở tỷ số cho Đà Nẵng.

Bị dẫn trước, Nam Định buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số. Tuy nhiên trong khi chưa tìm được bàn gỡ thì đội bóng thành Nam phải đón nhận bàn thua thứ hai ở phút thứ 69.

Pha phối hợp nhuần nhuyễn bên cánh trái giữa Huy Toàn và Thanh Thịnh được kết thúc bằng cú sút hiểm hóc vào góc xa của Đặng Anh Tuấn không cho thủ môn Xuân Việt bất cứ cơ hội cản phá nào.

Sau 2 bàn thua, HLV Nguyễn Văn Dũng lần lượt đưa những nhân tố có khả năng tạo đột biến như Thế Vương, Sỹ Minh vào sân để tăng cường sức tấn công cho đội bóng thành Nam.

Tuy nhiên trong một buổi chiều kém duyên, các chân sút của Nam Định đều dứt điểm không chính xác hoặc không thắng được thủ môn Thanh Bình.

Trả lời trong buổi họp báo sau trận, ngay cả HLV Nguyễn Văn Dũng của DNH Nam Định cũng tỏ ra ấn tượng trước màn trình diễn của tiền vệ Anh Tuấn, vị thuyền trưởng của đội khách còn khẳng định sẽ gọi “Tuấn Xavi” lên tuyển nếu ông là HLV trưởng của ĐT Việt Nam:

“Tiền vệ Anh Tuấn là một cầu thủ có kỹ thuật, kỹ năng chơi bóng rất tốt. Nếu là HLV trưởng ĐT Việt Nam tôi sẽ gọi cậu ấy lên tuyển nhằm xây dựng lối chơi.

Dù Anh Tuấn đang thi đấu rất hay nhưng việc cậu ấy lên tuyển phụ thuộc vào việc có phù hợp với lối chơi mà HLV Park Hang-seo xây dựng hay không.”

Nhận xét của HLV Nguyễn Văn Dũng cũng rất giống người đồng nghiệp Lê Huỳnh Đức, trước đó vị thuyền trưởng của SHB Đà Nẵng cũng đã lên tiếng tiến cử cậu học trò cưng lên ĐT Việt Nam, tuy nhiên Huỳnh Đức cho rằng mọi thứ còn phụ thuộc vào chiến thuật và triết lý của BHL đội tuyển.

Với bàn thắng vào lưới DNH Nam Định, Anh Tuấn đã nâng tổng số pha lập công của mình ở mùa giải này lên con số 5, số bàn thắng khá ấn tượng với một cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN