Thứ bảy, 18/05/2024 | 05:44
RSS

Thua đậm Malaysia, U15 Việt Nam dừng bước ở bán kết U15 Đông Nam Á

Thứ tư, 07/08/2019, 16:59 (GMT+7)

Bất ngờ nhận trận thua đậm trước 15 Malaysia ở bán kết, U15 Việt Nam chính thức dừng bước ở giải vô địch U15 Đông Nam Á 2019.

Chiều 7/8, U15 Việt Nam bước vào trận bán kết một giải bóng đá vô địch U15 Đông Nam Á 2019 gặp đối thủ ngang cơ U15 Mylaysia. Chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng của HLV Đinh Thế Nam Sớm có được điều mình cần là bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 9 của trận đấu.

Nhận đường chuyền thuận lợi từ đồng đội, tiền đạo Văn Phong đã có một pha xử lý vô cùng khéo léo trước khi tung ra cú dứt điểm chính xác mở tỉ số cho U15 Việt Nam.

Tuy vậy niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ đúng 5 phút sau khi có được bàn thắng mở tỷ số, U15 Malaysia đã có được bàn cân bằng tỉ số 1-1 sau pha lập công của cầu thủ mang áo số 7 Muhamad Nabil. Cuối hiệp một, hai đội thi đấu giằng co và bất lực trong việc có thêm bàn thắng, và hiệp một của trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Đội tuyển U15 Việt Nam có trận đấu khó khăn trước Malaysia
U15 Việt Nam dừng bước ở bán kết giải vô địch U15 ĐNA

Hiệp hai của trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn, khi hai đội đẩy cao đội hình chơi đôi công ăn miếng, trả miếng. Bất lợi đến với U15 Việt Nam, khi phút 49 Malaysia có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 một cách khá dễ dàng do công của số 7 Muhammad Nabil. Đây cũng là bàn thắng thứ hai của Nabil trong trận đấu này.

Bị dẫn bàn, song các học trò của HLV Đinh Thế Nam không có những đường lên bóng mạch lạc để có bàn gỡ, ngược lại đội bóng áo đỏ liên tiếp đối thủ dồn ép với những đường lên bóng tốc độ cao.

Thể lực đi xuống rõ rệt khiến các chàng trai áo đỏ nhận thêm bàn thua ở phút thứ 76, người lập công cho U15 Maylaysia là Muhammad Yusian và tỷ số là 3-1 và đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.

Để thua trước Malaysia, U15 Việt Nam chính thức dừng bước ở bán kết giải vô địch U15 ĐNA, trong khi đó Malaysia chính thức giàn vé vào chung kết và đối thủ của họ sẽ là Thái Lan hoặc Indonesia.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN