Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:25
RSS

Thua trận, cầu thủ Thái Lan hẹn ngày tái đấu U23 Việt Nam

Thứ bảy, 16/12/2017, 13:51 (GMT+7)

U23 Việt Nam đã giành hạng 3 giải M150 Cup một cách thuyết phục sau khi vượt qua chủ nhà Thái Lan với tỷ số 2-1 với cú đúp bàn thắng của Công Phượng.

Trước thềm trận gặp U23 Việt Nam hậu vệ Supachok Sarachat của U23 Thái Lan phát biểu đầy tự tin thậm chí có phần kiêu ngạo về đối thủ: "U23 Việt Nam là đội bóng tốt, nhưng chúng tôi đã thắng họ suốt 10 năm qua tại SEA Games Bởi vậy chúng tôi không có gì phải sợ họ, chúng tôi sẽ chiến thắng để có được tinh thần tốt nhất tới Trung Quốc".

Tuy vậy khi hai đội chạm trán nhau ở trận tranh giải M150, U23 Thái Lan đã không áp đặt được thế trận trước U23 Việt Nam, thậm chí lép vế về số cơ hội nguy hiểm được tạo ra và đành chấp nhận thất bại 1-2 trước Công Phượng và các đồng đội.

Trận thua này cũng khiến đội tuyển Thái Lan nhận rất nhiều chỉ trích từ người hâm mộ nước nhà.

U23 Việt Nam giành hạng ba giải M150

U23 Việt Nam giành hạng ba giải M150. Ảnh: Bóng đá

Không thể giúp đội nhà thoát khỏi trận thua, hậu vệ Supachok Sarachat tỏ ra thất vọng và hẹn ngày "đòi nợ" Việt Nam.

Chia sẻ sau trận thua, anh cho biết: "U23 Thái Lan hôm nay thi đấu không đúng phong độ, bàn thắng của tôi không thể giúp toàn đội vực dậy tinh thần. Tôi cũng không hài lòng về phong độ của mình trận đấu ngày hôm nay. Tôi muốn gặp lại Việt Nam trong thời gian tới, lúc đó tôi muốn lấy lại những gì đã mất. Tôi sẽ đánh bại họ".

Trong khi đó tiền đạo chủ lực của U23 Thái Lan Chenrop Samphaodi đánh giá cao U23 Việt Nam và cho rằng Thái Lan cần phải làm việc chăm chỉ hơn trong thời gian tới.

"Chúng tôi rất thất vọng khi bị đánh bại ở trận đấu này. Rõ ràng Việt Nam đã có nhiều thay đổi, họ có sự phát triển mạnh mẽ và tốt hơn. Sau trận thua này chúng tôi phải làm việc chăm chỉ hơn. Thực sự BHL không hài lòng với kết quả này của đội, chúng tôi chưa thực hiện đúng ý đồ được đề ra".

Những tình huống cản phá xuất sắc của thủ môn Tiến Dũng. Nguồn: thể thao Việt Nam

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN