Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:54
RSS

Thời trang áo tắm 'ninja' kín như bưng tràn ngập bãi biển

Thứ năm, 05/07/2018, 07:21 (GMT+7)

Thời trang áo tắm "ninja" kín như bưng này có lẽ là cách duy nhất giúp chị em đối phó với nắng nóng gay gắt.

Ngôi sao dẫn nguồn Shanghaiist cho hay, mốt diện bikini, đeo mặt nạ trùm đầu (hay còn gọi là facekini), của phụ nữ tại quốc gia đông dân nhất thế giới đã có từ vài năm nay và hiện vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt". Hình ảnh ghi lại ở Thanh Đảo, thành phố biển thu hút đông du khách nhất ở tỉnh Sơn Đông cuối tuần qua cho thấy bãi biển vẫn rất đông người mặc trang phục kiểu này.

Những người mặn mà với trang phục che chắn kỹ càng khi ra biển chủ yếu là phụ nữ trung tuổi và cao tuổi. Họ tin rằng việc mặc đồ kín sẽ bảo vệ làm da khỏi tia UV độc hại có trong ánh nắng mặt trời, đồng thời ngăn chặn một số loại tảo lục trong nước.

Các loại bikini kết hợp mặt nạ rất phong phú trên thị trường ở đại lục nhưng các mẫu của nhà thiết kế Zhang Shifan hiện vẫn được yêu thích nhất. Hồi năm 2016, nhà thiết kế này còn mở một show trình diễn, giới thiệu các loại mặt nạ lấy cảm hứng từ kinh kịch và các loài vật biểu tượng cao quý.

hời trang áo tắm ninja kín như bưng tràn ngập bãi biển Trung Quốc

hời trang áo tắm ninja kín như bưng tràn ngập bãi biển Trung Quốc
Những bộ đồ bơi không một chỗ hở. Ảnh: QQ.com

Làn da trắng được xem là tiêu chuẩn của vẻ đẹp ở nữ giới Trung Quốc Để thoải mái bơi lội trên biển, họ đeo chiếc mặt nạ bơi này để vừa giúp bảo vệ làn da trước tác hại của ánh nắng mùa hè vừa tránh bị sứa đốt.

Những chiếc mặt nạ được thiết kế với nhiều kiểu họa tiết và màu sắc phong phú. Chúng khiến người đi biển trông như những ninja. 

Sản phẩm xuất hiện ở những bãi biển của thành phố Thanh Đảo từ năm 2004. Dù từng gây sợ hãi cho trẻ em và những người lần đầu nhìn thấy, nó dường như đã trở thành mốt thời trang đi biển quen thuộc của nhiều phụ nữ Trung Quốc vào những mùa hè gần đây.

Theo VnExpress, khi nhìn thấy những bức ảnh này, những người dùng Weibo không còn tỏ ra ngạc nhiên về "face-kini" nữa mà bàn luận về những chủ đề khác. 

"Nhìn bãi biển bẩn quá. Tôi thà tắm ở phòng tắm của mình còn hơn đến bãi biển công cộng này", một người viết.  "Các bạn gọi 30 độ C là nóng sao? Thế 40 độ ở Tây An thì sao?", người khác hỏi.


Xem thêm: Công bố điểm chuẩn lớp 10 TP. HCM 2018, phụ huynh đứng ngồi không yên

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN