Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:47
RSS

Theo chân người mẹ cho con ngủ vỉa hè để nhặt rác mua sữa và chứng kiến sự thật xót xa

Thứ ba, 20/11/2018, 06:26 (GMT+7)

Đêm đêm, người mẹ ẵm con ra chợ Đồng Xuân, cho con ngủ trên vỉa hè để nhặt rác. Ban ngày, 2 mẹ con về nằm ở góc chợ Long Biên. Trên nên xi măng lạnh ngắt, Nga và con ngủ ngon lành, mặc những cơn gió đông hắt lên từ sông Hồng khiến cháu bé tím tái.

Bé gái 1 tháng tuổi ngủ vỉa hè trong đêm để mẹ đi nhặt rác
Bé gái 1 tháng tuổi ngủ vỉa hè trong đêm để mẹ đi nhặt rác

Những ngày qua, câu chuyện về bé gái 1 tháng tuổi ngủ ngoài vỉa hè trong đêm, mẹ đi nhặt rác kiềm tiền mua sữa gây xôn xao dư luận. Được biến người mẹ đó tên Nga, sinh năm 1983, quê ở Hà Tĩnh.

Lân la, dò hỏi mãi chúng tôi cũng tìm đến được nơi ở của Nga trước đây ở. Đó là một con ngõ sâu hun hút, thuộc đường Phúc Xá, quận Ba Đình (Hà Nội). Hỏi về Nga, chân đi tập tễnh ai ở đây cũng biết.

Bà N. bán tạp hóa ở khu vực này cho hay: "Trước nó (Nga) thuê trọ trong ngõ này với 1 người đàn ông tên Hùng, quê ở Lạng Sơn, 2 đứa không cưới xin gì, cứ thế về ở với nhau. Sau Nga có bầu đến khi đẻ con ra mang con ra phố ăn xin. Một thời gian nó bị đưa về trung tâm bảo trợ xã hội bên Đông Anh".

Theo bà N. khi vào trung tâm bảo trợ xã hội, Nga có nói địa chỉ nhà và sau đó được mẹ ra đón về. Tuy nhiên, khi về đến nhà, Nga lại đón xe trở ra Hà Nội ngay.

2 mẹ con Nga ngủ ở chợ Long Biên
2 mẹ con Nga ngủ ở chợ Long Biên

"Nó khôn lắm, trước đây đi nhặt rác kiếm sống cũng tích cóp được hơn chục triệu nhờ người giữ hộ để đến lúc sinh nở còn lo toan. Đến khi sinh ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương hết 7 triệu, số còn lại nó tiêu xài cho con giờ cũng hết", bà N. chia sẻ.

Chủ nhà trọ ở đây cho biết, Nga không còn thuê trọ ở đây nữa mà chuyển đi nơi khác từ lâu. "Trước đây 2 vợ chồng và con có thuê trọ nhà tôi. Tuy nhiên, từ hôm trước mẹ cô ấy ra đón về quê thì cả 2 không còn ở đây nữa. Ở đây thương hoàn cảnh vợ chồng nó tôi cũng chỉ lấy vài trăm nghìn/tháng thôi, nhưng Nga nó bừa bãi lắm, có thằng chồng còn gọn gàng", chủ nhà trọ nơi Nga thuê cho hay.

Chủ nhà này cho biết, giờ muốn tìm mẹ con Nga cứ ra chợ Long Biên kiểu gì cũng thấy. Hàng ngày, 17h Nga sẽ đẩy con đến khu vực chợ Đồng Xuân để xin tiền người qua lại. Sau đó, khoảng gần 0h, Nga sẽ đưa con về phố Hàng Khoai cho con nằm ngủ. Sáng hôm sau, khi các cửa hàng ở phố Hàng Khoai mở cửa, Nga lại đẩy con về chợ Long Biên.

Dù người qua lại ầm ĩ nhưng 2 mẹ con vẫn ngủ ngon lành
Sau một đêm lang bạt, ban ngày mẹ con Nga về ngủ tại chợ Long Biên.

Lần theo chỉ dẫn của nhiều người, sau nhiều vòng tìm kiếm quanh chợ Long Biên, chúng tôi đã tìm được nơi 2 mẹ con Nga. Dù thời tiết chuyển lạnh, gió từ sông Hồng thổi lên thông thốc nhưng 2 mẹ con Nga chỉ trải tấm bạt nằm co ro dưới nền đất cáu bẩn. Trên người cháu nhỏ, Nga đắp cho con cái chăn mỏng tang.

Bỏ mặc những ồn ào bên ngoài, chợ người ra vào tấp nập, 2 mẹ con Nga vẫn say giấc ở một góc chợ Long Biên, cạnh nơi 2 mẹ con Nga nằm là một quán nước của một cụ bà. Thấy chúng tôi đi vào Nga chợt tỉnh giấc rồi dậy pha sữa cho con.

Sau khi ngủ dậy Nga pha sữa cho con
Sau khi ngủ dậy Nga pha sữa cho con ngay tại chợ.

"Trộm vía con bé con nó xinh đáo để, cứ ăn no rồi lại ngủ chẳng quấy khóc gì cả. Nhiều hôm nó đặt con bé ở đây, đói khóc nó cũng kệ, mọi người quanh đây lại cuống cuồng pha sữa cho uống", bà bán nước nói.

Cho con uống sữa xong, bé gái hơn 1 tháng tuổi lại chìm vào giấc ngủ, Nga đặt con xuống tấm bạt rồi đắp chăn cho con. Sau đó, người mẹ này lại gần bà cụ bán nước xin một điếu thuốc lá ngồi hút phì phèo.

Cụ bà bán hàng nước cho hay, Nga có thuê trọ ở với "chồng" quê ở Lạng Sơn, khoảng 30-32 tuổi. Chồng Nga vẫn ở đây suốt, cứ đi lại, vừa mới về phòng trọ. Có phòng trọ sao Nga vẫn mang con ra đây ngủ? Bà cụ nói: "Nó không được bình thường nên mới vậy, chứ như người ta để con ở phòng đã đỡ gió lạnh rồi".

Cho con ăn xong Nga xin cụ bà 1 điếu thuốc để hút
Cho con ăn xong Nga xin cụ bà 1 điếu thuốc để hút

Theo lời cụ bà bán nước, Nga để chồng ở nhà trọ, 1 mình mang con đi xin ăn về nuôi chồng. Thấy vậy, nhiều người ở đây cũng thương tình khuyên nhủ nhưng Nga không nghe. "Đến giờ có con rồi nhưng chồng nó vẫn là nhất, con đói, con khát nhưng mặc kệ cứ phải quan tâm đến chồng đã', bà cụ thở dài nói.

Theo bà cụ thì Nga là người có nhiều tật xấu, đáng chê trách nhưng dù có không bình thường nhưng Nga vẫn thương con gái, vẫn biết chăm sóc con.

Cụ bà bán nước mong muốn gia đình Nga sớm ra đón cháu nhỏ về chăm sóc để bé có tương lai
Cụ bà bán nước mong muốn gia đình Nga sớm ra đón cháu nhỏ về chăm sóc để bé có tương lai

"Tôi chỉ mong rằng, mẹ nó ra đây lần nữa chúng tôi sẽ khuyên nhủ mang đứa nhỏ về nuôi dưỡng, làm giấy khai sinh để sau này con bé còn được học hành. Để đứa bé sống trong hoàn cảnh thế này thật tội nhất là khi mùa đông đang về", cụ bà nói.

Được biết, phía chùa Bồ Đề khi thấy hoàn cảnh đáng thương của 2 mẹ con Nga cũng đã tìm gặp và ngỏ ý giúp đỡ nhưng Nga từ chối và nói sẽ tự tay nuôi con.


Xem thêm: Bác sĩ sát hại vợ dã man

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN