Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:39
RSS

Thảm án 3 người chết ở Thái Nguyên: Trào nước mắt đại tang 3 nạn nhân một nhà

Thứ ba, 25/09/2018, 16:45 (GMT+7)

Trong vụ thảm án 3 người chết ở Thái Nguyên, nhiều người đến phúng viếng, tiễn đưa trào nước mắt chứng kiến nỗi đau quá lớn.

Gia đình nhà anh Hoạt đang lo lang lễ
Gia đình đang lo tang lễ cho các nạn nhân.

Vụ thảm án kinh hoàng ở Thái Nguyên khiến 3 người trong cùng gia đình tử vong, 4 người khác bị thương phải nhập viện vào sáng ngày 25/9 khiến người dân xã Lương Phú, huyện Phú Bình, rúng động. 

Sau khi xảy ra vụ việc, nghi phạm Nguyễn Văn Tiến (SN 1962, trú tại xã Lương Phú) đã bị công an bắt giữ. Về các nạn nhân xấu số, khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã bàn giao thi thể các nạn nhân xấu số cho người nhà lo hậu sự.

Các nạn nhân tử vong đều là người trong nhà, trong đó anh Nguyễn Văn Hoạt (sinh năm 1976) và con là Nguyễn Văn Hinh (sinh năm 2005). Chị Trần Thị Hằng (sinh năm 1969) là chị dâu của anh Hoạt. Hai gia đình này ở sát nhau, chỉ cách nhau một tường rào.

Từ sáng nay, tại gia đình nạn nhân, những tiếng gào góc xé lòng luôn vang lên nghe não lòng. Chính quyền địa phương cùng người dân cũng đến rất đông để chia buồn với gia đình nạn nhân. Nhìn cảnh tượng chị Nguyễn Thị Hằng (chị gái anh Hoạt) và chị Ngộ Thị Nguyệt (vợ anh Hoạt) vật vã gọi tên người thân bị sát hại khiến những người có mặt không ai cầm được nước mắt.

Chị Hằng cho biết, sáng nay chị nhận được tin báo của người nhà báo tin vợ chồng nhà anh Hoạt gặp nạn. Chị đã phi xe máy sang, tới nơi thì thấy cảnh Hoạt, con và em dâu nằm ở hiện trường. Chị Hằng không nghĩ sự việc lại đến nông nỗi như vậy.

"Đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng đó tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi không nghĩ là Tiến có thể ra tay dã man như vậy", chị Hằng nghẹn ngào nói.

Chị Nguyệt ngất lên ngất xuống khi thấy chồng và con bị sát hại
Chị Nguyệt gục ngã trước nỗi đau người thân bị sát hại.

Theo báo cáo của Công an huyện Phú Bình gửi Công an tỉnh Thái Nguyên, sự việc xảy ra lúc 0 giờ 45 phút sáng 25/9. Tiến cầm dao nhọn đi đến nhà anh Nguyễn Văn Bích, cách nhà Tiến khoảng 100 m.

Khi anh Bích mở cửa, Tiến dùng dao đâm, chém anh Bích. Trong lúc giằng co với đối tượng Tiến, anh Bích đã hô hoán để mọi người trong gia đình biết. Phát hiện tiếng hô hoán, chị Hằng (vợ anh Bích) thức dậy chạy ra hô hoán và kêu cứu thì bị Tiến dùng dao đâm gục tại chỗ.

Sau đó, đối tượng Nguyễn Văn Tiến chạy sang nhà anh Nguyễn Văn Hoạt (em trai anh Bích) ở gần đó. Nghe thấy tiếng động, anh Hoạt dậy mở cửa đúng lúc gặp đối tượng Tiến ở hiên nhà.

Hắn dùng dao đâm khiến anh Hoạt tử vong tại chỗ. Lúc này, cháu Nguyễn Văn Hinh (con trai anh Hoạt) chạy ra khỏi nhà và trốn vào nhà anh Bích thì bị Tiến đuổi theo, đâm chết trước cửa phòng ngủ.

Chưa dừng lại, đối tượng Tiến sang nhà anh Vũ Xuân Nguyên (cách nhà anh Hoạt khoảng 200m), đâm thành viên trong gia đình anh Nguyên, khiến vợ chồng anh và con trai bị thương nặng.

Khi đâm chém tại nhà anh Nguyên, đối tượng Tiến bị người dân xung quanh khống chế tước dao nên Tiến mới dừng việc gây án, sau đó Tiến về nhà mình đóng cổng cố thủ ở trong nhà.

Chị Hằng gào khóc khi người thân trong gia đình bị chết uống uổng
Chị Hằng gào khóc gọi tên các nạn nhân.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Bình đã triển khai lực lượng xuống hiện trường bắt giữ đối tượng Tiến đồng thời đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường.

Theo người nhà nạn nhân, trước khi gây án đối tượng Nguyễn Văn Tiến chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai trong gia đình. Giữa đối tượng này và những nạn nhân tử vong có quan hệ họ hàng. Hằng ngày Tiến vẫn thường lui tới nhà anh Hoạt, anh Bích uống nước chè, đi chơi…


Xem thêm: Hơn 2.000 chữ ký kêu oan cho tài xế container đâm Innova

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN