Chủ nhật, 02/08/2026 | 17:52
RSS

Thái Lan chiếm ngôi đầu, Philippines thắp lại hy vọng ở bảng B ASEAN Cup 2026

Chủ nhật, 02/08/2026, 17:51 (GMT+7)

Thái Lan hạ Malaysia 2-0 để chiếm ngôi đầu, còn Philippines ngược dòng thắng Lào 4-1 qua đó thắp lại hy vọng vượt qua bảng B ASEAN Cup 2026.

Loạt trận tối 1/8 không chỉ làm ngôi đầu bảng B đổi chủ mà còn kéo Philippines trở lại cuộc đua bán kết. Thái Lan thể hiện bản lĩnh của đội tuyển giàu thành tích nhất khu vực, trong khi chiếc thẻ đỏ sớm khiến Lào đánh rơi lợi thế và chính thức hết hy vọng đi tiếp.

Cầu thủ Thái Lan đột phá giữa hàng phòng ngự Malaysia trong chiến thắng 2-0 trên sân Rajamangala tối 1/8. Ảnh: ASEAN United FC.

Trên sân Rajamangala, Thái Lan thắng Malaysia 2-0 nhờ các pha lập công của tiền đạo Yotsakon Burapha và Teerasak Poeiphimai.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 38, khi trọng tài tham khảo VAR rồi cho đội chủ nhà hưởng phạt đền sau pha va chạm giữa hậu vệ Ubaidullah Shamsul và tiền vệ Kakana Khamyok. Yotsakon thực hiện thành công cú đá 11m, trước khi Teerasak ấn định chiến thắng cho Thái Lan ở phút 56.

Đây là bàn thứ hai của tiền đạo Yotsakon tại giải, còn Teerasak cũng ghi bàn ở trận thứ hai liên tiếp. Tiền vệ Sarach Yooyen, người giữ nhịp và tổ chức lối chơi cho đội chủ nhà, được bầu chọn Cầu thủ hay nhất trận Thái Lan – Malaysia.

Quan trọng hơn, Thái Lan tiếp tục duy trì khởi đầu gần như hoàn hảo. Sau chiến thắng 5-0 trước Lào, đội tuyển từng 7 lần vô địch Đông Nam Á có thêm 3 điểm, nâng thành tích lên 7 bàn thắng và chưa một lần thủng lưới sau 2 trận.

Chiến thắng còn giúp đoàn quân của HLV Anthony Hudson vươn lên dẫn đầu với 6 điểm, xếp trên Malaysia nhờ đối đầu trực tiếp cùng hiệu số bàn thắng bại và vẫn còn 2 trận chưa đấu.

Thất bại đầu tiên khiến Malaysia mất ngôi đầu sau khi từng toàn thắng 2 lượt mở màn. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe vẫn có 6 điểm nhưng đã chơi 3 trận.

Các cầu thủ Philippines ăn mừng trong màn ngược dòng thắng Lào 4-1, qua đó thắp lại hy vọng đi tiếp tại bảng B. Ảnh: ASEAN United FC.

Nếu như ‘Voi chiến’ thắng bằng sự chắc chắn, Philippines lại tìm được 3 điểm đầu tiên theo cách nhiều biến động hơn.

Đội bóng của HLV Carles Cuadrat bị Lào dẫn trước ngay phút 7 tại Vientiane, sau khi thủ môn Quincy Kammeraad để cú sút của tiền vệ Damoth Thongkhamsavath lọt qua tay và đi vào lưới.

Cục diện đảo chiều ở phút 14 khi hậu vệ Phetdavanh Somsanid ban đầu nhận thẻ vàng vì phạm lỗi từ phía sau với tiền đạo Jarvey Gayoso. Tuy nhiên, trọng tài đổi thành thẻ đỏ sau khi xem lại VAR.

Chơi hơn người, Philippines ghi liền 4 bàn trong hiệp hai nhờ tiền vệ John Lucero, pha phản lưới của hậu vệ Viengxay Sydavong, quả phạt đền của Gayoso và cú đánh đầu muộn của Daisuke Sato.

Chiến thắng 4-1 giúp Philippines có 3 điểm, ngang Myanmar và tiếp tục nuôi hy vọng vào bán kết. Ngược lại, Lào trắng tay sau 3 trận và trở thành đội đầu tiên ở bảng B hết cơ hội đi tiếp.

Như Yên
Theo Báo Giáo dục & Thời đại