Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:14
RSS

Tâm sự đẫm nước mắt của người phụ nữ bị chồng đánh dã man vào tối mùng 2 Tết

Thứ năm, 14/02/2019, 16:19 (GMT+7)

"Có lần tôi bị chồng đánh đập đuổi ra ngoài trong thời tiết buốt giá, tôi phải ngủ trong đống rơm. Tôi đã bị chồng đánh đập quá nhiều, giờ tội kiệt sức, không còn chịu đựng thêm được nữa...", chị Ban tâm sự trong nước mắt.

Vợ bị chồng đánh thâm tím mắt ở Nam Định hôm mùng 2 Tết
Chị Ban tố bị chồng đánh thâm tím mắt vào hôm mùng 2 Tết.

Liên quan đến sự việc vợ tố bị chồng đánh tím mặt ở Nam Định, sáng 14/2, chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Ban (người tố bị chồng đánh đập dã man vào tối mùng 2 Tết) cho biết, ngày 11/2, chị cùng gia đình đã từ Vĩnh Phúc xuống gia đình nhà chồng ở Yên Phúc, Ý Yên, Nam Định và lên trụ sở UBND xã viết tường trình toàn bộ sự việc chị bị chồng bạo hành vào hôm mùng 2 Tết.

"Tôi cùng bố ruột và các bác xuống UBND xã Yên Phúc để nộp giấy giám định vết thương và tường trình lại quá trình bị chồng tôi đánh tại công an xã. Chính quyền địa phương đã tiếp nhận đơn trình báo của tôi và nói sẽ giải quyết", chị Ban kể lại.

Theo chị Ban, sau đó chị cùng gia đình có xuống nhà chồng để nói chuyện. Tại đây, bố mẹ chồng chị cũng có lời xin lỗi gia đình chị. Tuy nhiên, vì bị đánh nhiều lần nên chị không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Chị đã viết đơn ly hôn đưa cho chồng ký nhưng anh T. (chồng chị Ban) không ký. Sau đó, chị vẫn đơn phương xuống nộp đơn ly hôn tại Tòa án.

"Chồng tôi đánh tôi quá nhiều lần rồi, lần này không phải là nặng nhất nhưng tôi không chịu được tính vũ phu của anh ấy nữa. Vì các con mà tôi đã cố nhẫn nhịn để gia đình êm ấm nhưng anh ấy quá đáng quá nên tôi đành buông bỏ", chị Ban chia sẻ.

Được biết, chị Ban và anh T. lấy nhau từ năm 2010. Sau khi cưới xong, anh T. sang nước ngoài xuất khẩu lao động, còn chị Ban ở nhà với gia đình chồng. Theo lời chị Ban kể, quá trình anh T. đi làm ăn xa, anh này có quan hệ với một người phụ nữ khác. Tuy nhiên, vì gia đình, vì con nên chị Ban vẫn bỏ qua để mọi chuyện êm ấm. Đến năm 2011, anh T. về nhà ăn Tết, 2 vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn và chồng không cho chị vào ngủ chung, bắt chị nằm đất.

Chị Ban cho biết chị bị đánh nhiều lần và sẽ quyết định ly hôn
Chị Ban cho biết chị bị đánh nhiều lần và sẽ quyết định ly hôn.

"Năm ấy tôi phải ngủ cả trên bao thóc, trời thì lạnh căm căm. Sau đó, tôi mới ra rút một ôm rơm của ông bà nuôi bò mang vào bếp lót ra để ngủ. Thấy tôi bị sốt, nằm co ro, chồng mới xuống và cho lên nhà ngủ", chị Ban nghẹn ngào nói.

Chị Ban cho rằng, sở dĩ chồng chị không cho ngủ chung bởi do chồng đi xem bói nói số chị chỉ sinh được con gái. Cuộc sống của chị mãi khổ như vậy nhưng chị không hé răng kêu than nửa lời với gia đình nhà ngoại buồn. Chị vẫn cố chịu đựng rồi mọi việc cũng qua và sau đó chi Ban sinh cháu trai thứ 2 rồi cháu trai thứ 3. 

"Tết năm nào chồng tôi đi làm ăn xa về cũng đánh vợ. Có năm về anh cũng thú nhận chuyện ngoại tình và mong tôi tha thứ. Tôi còn mở chiếc máy tính của chồng ra thấy nhiều clip anh cùng người phụ nữ khác ân ái. Vì bức xúc tôi có gọi mẹ chồng vào nói chuyện nhưng nghĩ giờ chồng ân hận nên tôi lại tha thứ, bỏ qua mọi việc", chị Ban chia sẻ.

Chị Ban bảo, chị đã chịu đựng quá nhiều năm, chịu đựng từ khi mới có 1 đứa con đến giờ đã 3 đứa. Thế nhưng, giờ chị cảm thấy kiệt sức, chị không còn chịu đựng thêm được nữa, chị đau như đứt từng khúc ruột khi phải ký lên tờ giấy ly hôn. 

Hiện tại, chị Ban đã đón cháu thứ 3 về trên Vĩnh Phúc, còn 2 cháu lớn vẫn để ở dưới nhà chồng ở Nam Định và chờ Tòa án giải quyết. Chị mong muốn chính quyền xã Yên Phúc sớm làm rõ việc chị bị chồng bạo hành.

Sau khi bị đánh chị Ban đã đi thăm khám tại Bệnh viện tỉnh Đa khoa Nam Định
Sau khi bị đánh chị Ban đã đi thăm khám tại Bệnh viện tỉnh Đa khoa Nam Định

Trước đó, đêm 6/2 (tức mùng 2 Tết), chị Nguyễn Thị Ban tố bị chồng là anh T.V.T. đánh đập, hành hung dã man khiến mặt mũi thâm tím. Sau trận đòn tàn ác của chồng, chị phải gấp quần áo đi trong đêm tối, tá túc nhà người quen.

Sở dĩ chị Ban bị chồng đánh là do 2 vợ chồng mâu thuẫn, cả 2 đã ngủ riêng giường. Đến tối 6/2, anh T. đi uống rượu về say và muốn ngủ cùng con trai út (3 tuổi). Tuy nhiên, do anh T. đi làm ăn xa ở nước ngoài mới về nên lạ, anh T. lại say rượu nên cháu bé sợ chỉ muốn ngủ với mẹ.

Khi thấy cháu bé không muốn ngủ cùng mình, anh T. vẫn ép con lên ngủ cùng. Thấy con khóc, chị Ban bế con và nói với anh T. "anh cứ ngủ đi khi nào con ngủ em bế con vào ngủ với anh" nhưng anh T. không đồng ý.

Sau đó, anh T. đập cửa, xông vào phòng lôi chị Ban ra ngoài nhấc bổng chị rồi ném vào tường. Chưa dừng lại, anh T. còn túm tóc kéo chị Ban kéo ra ngoài đánh đập trong khi những đứa con nhỏ sợ hãi, gào khóc.

Trao đổi với PV,  ông Đinh Xuân Toàn - Chủ tịch UBND xã Yên Phúc (Ý Yên, Nam Định) cho biết, đơn vị có nắm được sự việc trên qua thôn. Sự việc xảy ra vào tối mùng 2 Tết, đến chiều mùng 4 Tết giao ban cơ sở thôn báo cáo sự việc và cho người xuống hòa giải nhưng gia đình chị Ban đã đưa chị ấy về Vĩnh Phúc.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN