Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:27
RSS

Suarez tố đồng đội cũ tại Liverpool là kẻ ăn vạ

Chủ nhật, 06/11/2016, 19:12 (GMT+7)

Mặc dù đã chuyển đến khoác áo Barca được vài năm nhưng Suarez vẫn nhớ về những kỷ niệm thời còn khoác áo Liverpool.

Luis Suarez từng là chân sút hàng đầu tại Liverpool trước khi chuyển đến Barcelona vào năm 2014. Tại đây, anh tiếp tục thể hiện đẳng cấp của mình khi ghi tổng cộng 63 bàn trong 72 lần khoác áo Barca, và trở thành chủ nhân Chiếc giày vàng mùa giải vừa rồi.

Mới đây, anh đã thừa nhận trong cuốn tự truyện của mình rằng người đồng đội Daniel Sturridge đã cố tình ăn vạ để kiếm phạt đền trong trận đấu giữa Man United và Liverpool năm 2014. Ở trận đấu đó, Liverpool đã giành chiến thắng với tỷ số thuyết phục 3-0.

Suarez tố đồng đội cũ ăn vạ

Suarez thời còn khoác áo Liverpool

Trong tình huống này, Sturridge đã cố tình ngã và trọng tài đã bị đánh lừa. Ông rút chiếc thẻ vàng thứ 2 đuổi Vidic khỏi sân và trao cho Liverpool một quả 11m. Nhớ về tình huống này, Suarez cho biết:

"Chắc chắn đó là một tình huống ăn vạ. Daniel đã tự mình ngã nhưng thẳng thắn mà nói, anh ấy ăn vạ quá giỏi và ở khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ được hưởng phạt đền.

Nhưng sau trận đấu, Daniel có kể với tôi rằng, anh ấy cảm thấy Vidic chạm vào mình và cứ thế lăn ra sân thôi. Lúc này thì chúng tôi cười phá lên".

Suarez thừa nhận anh rất yêu Liverpool, tuy nhiên truyền thông nước Anh đã đánh Suarez tơi bời sau những scandal cắn đối thủ và phân biệt chủng tộc. Chính vì vậy, Suarez đã quyết dứt áo ra đi và đã đạt được vô số thành công cùng Barcelona.

Tuy nhiên, tiền đạo này cũng từng thừa nhận Liverpool luôn ở trong trái tim mình và mong muốn quay lại thi đấu ở đó. Mùa hè vừa qua, báo chí cũng đưa tin 2 CLB thành Manchester đều muốn có chữ ký của Suarez nhưng anh đã từ chối.

Trọng Hiếu
Theo Đời Sống Plus