Thứ năm, 18/04/2024 | 23:51
RSS

Sự thật thanh niên bắt nhầm vợ đã được 'đặt cọc' và phải nhận cái kết đắng ở Yên Bái

Thứ hai, 26/02/2018, 17:26 (GMT+7)

Một clip vừa được tung lên mạng xã hội với nội dung được cho là nam thanh niên đang bị "xử" vì bắt nhầm vợ của người khác. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho biết, sự thật không hoàn toàn như vậy.


Sự thật thanh niên bắt nhầm vợ đã được "đặt cọc" về gọi bố vợ ở Yên Bái. Ảnh Chụp màn hình

Mới đây trên Facebook đăng tải clip chia sẻ về sự việc một nam thanh niên đã bắt nhầm vợ mà người khác đã “đặt cọc”. Sau đó, nam thanh niên này đã bị "xử lý" bằng việc quỳ gối xin lỗi. Sự việc được cho là xẩy ra tại xã Nà Hẩu (Văn Yên, Yên Bái) xôn xao dư luận.

Cụ thể Facebook này chia sẻ: “Sau bao nhiêu vụ các cô gái bị bắt oan bắt uổng đưa lên facebook, thì cuối cùng các sửa nhi đã dính phốt bắt nhầm gái đã có chồng "đặt cọc". Ông con rể chạy về nhà gọi bố vợ ra giải quyết. Một cái kết có hậu cho việc biến tướng của phong tục bắt vợ vùng cao”.

Còn trong clip cho thấy, hình ảnh một nam thanh niên còn mặc đồng phục học sinh, được cho là bắt nhầm vợ “đã đặt cọc” của một thanh niên người Mông khiến cho anh chàng này tức giận, chạy về mách bố vợ. Sau đó, một người đàn ông bắt nam thanh niên mặc đồng phục học sinh “cướp vợ” phải quỳ xuống nhấc tay lên đầu để xin lỗi không thì sẽ cho đi tù.

Bị bắt vợ chàng trai chạy về nhà mách bố vợ hờ
Bị bắt vợ chàng trai chạy về nhà mách bố vợ hờ rồi đón đường gây sự

Khi được người đi đường hỏi đã lấy rồi à? Người đàn ông kia lớn tiếng đáp “chưa lấy nhưng đặt cọc rồi, theo tục lệ của người Mông đã ăn hỏi được gọi là vợ của người ta, cái lý của người Mông là vậy”.

Người đàn ông này còn kể lại: “Con rể với cô gái kia đi xuống chăn trâu xong tự nhiên nam thanh niên kia ra cướp vợ về. Sau đó, con rể chạy về nhà gọi bố vợ thông báo bị cướp vợ”.

Với sự hung hăng của người đàn ông trên, quá sợ hãi, nam thanh niên mặc áo đồng phục đã phải quỳ xuống, chắp tay ra sau đầu xin lỗi. Còn cô gái mặc áo da đứng ngay cạnh đó cúi mặt không nói gì.

Sau khi sự việc đăng tải lên mạng xã hội nhiều người cho rằng hủ tục này nên có những “sự cố” như vậy để nhanh chóng được xoá bỏ, vì đây đang tạo tiền lệ vô cùng xấu tới văn hoá cũng như con người nơi có.

Trước sự việc trên, trao đổi với PV, chiều 26/2, bà Thào Thị Séng – Chủ tịch hội phụ nữ xã Nà Hẩu, Văn Yên cho biết, thông tin clip đăng tải trên mạng xã hội không đúng sự thật.

“Cô gái này có người đến hỏi về làm vợ nhưng cô gái không đồng ý nên bố mẹ cô gái cũng thôi và không chấp nhận "sính lễ" của chàng trai. Sau đó, cô gái này gặp một chàng trai khác – (nam thanh niên mặc đồng phục học sinh – PV), 2 người có tình cảm và yêu nhau”, bà Séng thông tin.

Theo bà Séng, sau đó, nam thanh niên mặc áo đồng phục học sinh này về xin phép mẹ cô gái đoàng hoàng rồi mới dẫn cô gái đi. Sau đó, có người thông báo cho chàng trai trước kia nói rằng có người khác đến lôi vợ đi rồi nên mới ra đón đường chặn đánh.

“Hiện tại, cô gái trong clip là người tự do, cô gái và nam thanh niên (mặc đồng phục học sinh  PV) đang yêu nhau. Nhưng do thanh niên kia sinh sự nên mới có hành động như vậy chứ xã Nà Hẩu giờ không còn hủ tục cướp vợ như trong clip nêu”, bà Séng nói.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN