Chủ nhật, 28/04/2024 | 01:29
RSS

Sau tiếng nổ lớn, cô gái 18 tuổi gục trên vũng máu tử vong

Thứ hai, 02/04/2018, 16:57 (GMT+7)

Người dân sau khi nghe thấy tiếng nổ trong phòng trọ thì chạy đến kiểm tra và tá hỏa phát hiện cô gái 18 tuổi nằm gục trên vũng máu tử vong.

Sau tiếng nổ lớn, cô gái 18 tuổi gục trên vũng máu tử vong
Sau tiếng nổ lớn, cô gái 18 tuổi gục trên vũng máu tử vong. Ảnh Dân trí.

Sáng 2/4, trung tá Trần Ngọc Anh, Chánh văn phòng (Công an tỉnh Gia Lai), cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đang làm rõ nguyên nhân tử vong của chị Bùi Thị Thúy H. (18 tuổi, ngụ thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa).

Theo trung tá Anh, khoảng 13h30 ngày 1/4, người dân sống trên đường Lê Duẩn, phường Phù Đổng nghe tiếng nổ phát ra tại một dãy trọ ở khu vực. Qua kiểm tra tại phòng trọ họ phát hiện chị H. nằm trên vũng máu. Tại phòng trọ lúc đó có bạn trai của nạn nhân tên Nguyễn Văn Lai (20 tuổi, trú tại xã Tân Bình, huyện Đắk Đoa, Gia Lai), Tri thức trực tuyến đưa tin. 

Lai sau đó đã cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng chiều cùng ngày chị H. đã tử vong. Lai sau đó cũng rời khỏi nơi cư trú.

Chị Võ Trúc Phương (37 tuổi) ở cùng xóm trọ với nạn nhân H. kể lại trên Dân trí: Khi gia đình tôi đang ngủ say thì nghe có tiếng kêu khóc “Vợ ơi, chồng đùa thôi mà”. Xóm trọ chạy ra xem thấy trên người Lai dính nhiều máu tươi. 

Chị Phương cũng cho biết H. là cô gái xinh đẹp, làm lễ tân cho một nhà hàng lớn ở Tp. Pleiku, ngoan ngoãn và rất hòa đồng với mọi người. Còn Lai, nghe đâu làm việc cho một sòng bạc tại Kon Tum, lâu ngày mới về phòng trọ một lần. 

Cả hai chuyển qua địa điểm này sinh sống được khoảng 7 tháng, thời gian gần đây thấy to tiếng với nhau. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. 


Xem thêm vụ bé 15 tháng tuổi tử vong với nhiều vết thương lạ: Tài xế chở bé đến bệnh viện lên tiếng

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN