Thứ năm, 25/04/2024 | 15:51
RSS

Sau tất cả Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ sự yêu thương, ôm ấp, cảm ơn mẹ

Chủ nhật, 13/05/2018, 10:44 (GMT+7)

Một ngày lễ của Mẹ và suốt cả đời này luôn mạnh khoẻ, bình yên và vui vẻ, luôn có nhau và bên nhau mãi mãi!"

 Sau tất cả Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ sự yêu thương, ôm ấp, cảm ơn mẹ

 Sau tất cả Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ sự yêu thương, ôm ấp mẹ

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng đã gửi lời chúc mừng đến Mẹ nhân Ngày của mẹ.

"Nếu mình cứ giữ cái Tôi, cứ mãi nhớ chuyện cũ, cứ giận hờn và cứ im lặng hoài trước cái kiểu không quen biểu đạt sự yêu thương ôm ấp vỗ về của “NGƯỜI ẤY - điều mà ta rất dễ dàng có dễ dàng đón nhận như bao gia đình khác. Thì có lẽ nó sẽ cuốn ta ngày một xa và lạnh nhạt nhau đó Má và Hanh Huynh ơi! 

Có lẽ như vậy quá lâu ngày, có lẽ cuộc đời Má có quá ít ngày hạnh phúc. Cộng thêm quá nhìu những biến cố đã mang Má xa Anh em con nhiều lần như đã có trong quá khứ. Nên nó vô hình trở thành thói quen... Ngày nào và đi bất cứ đâu cũng có thể nhìn thấy hình ảnh gia đình người ta vui vẻ đi đây đó cùng nhau....Nhưng sao điều đó lại ko có đối với một người như mình? Chỉ có 3 người thôi mà!

Có nghèo nữa đâu mà lo sợ ko có điều kiện để đi du lịch cùng nhau hoặc vô Chợ Lớn ăn 1 bữa nhà hàng như ngày xưa lúc còn có Ba?

Mình phải cùng nhau thay đổi nhé Má và Hạnh ơi? Hạnh cũng vậy! Đừng đi vào vết xe đổ, đừng để các con sẽ bị giống mình như một “căn bệnh di truyền “ đáng ghét nhất! 

Thương yêu chúc Má và Hạnh và tất cả những người thân iu của Hưng đã và đang làm Mẹ! Đã và đang còn Mẹ!  Một ngày lễ của Mẹ và suốt cả đời này luôn mạnh khoẻ, bình yên và vui vẻ, luôn có nhau và bên nhau mãi mãi!", Đàm Vĩnh Hưng viết.

Giữa năm 2017, Đàm Vĩnh Hưng khiến cả showbiz dậy sóng khi công bố việc nợ nần của mẹ suốt 20 năm. Anh khẳng định nhiều năm qua anh phải trả nợ thay mẹ.

Anh từng tâm sự trên sân khấu hào nhoáng, được khán giả tung hô nhưng bước về nhà nam ca sĩ phải đối diện với cảm giác trống rỗng, buồn bã. Đàm Vĩnh Hưng cũng cho hay ít có bữa cơm thân mật với mẹ vì những mâu thuẫn liên quan đến nợ nần, bài bạc.

Mẹ Đàm Vĩnh Hưng tên là Trần Thị Thọ, từng là một sinh viên ngành y với nhan sắc nổi trội. Bà có cá tính mạnh mẽ và là một người hết lòng đi theo tiếng gọi của tình yêu. Năm 22 tuổi, bà đã từ bỏ sự nghiệp học hành của mình để đến với cha ruột của Mr. Đàm, bất chấp việc ông là người đã có gia đình.

Bà Trần Thị Thọ không đòi hỏi danh phận hay một đám cưới để hợp thức hóa cuộc hôn nhân của mình. Bà sinh con và chấp nhận sống lặng thầm với thân phận vợ lẽ của ông Huỳnh Văn Phước. Tuy nhiên, ông không vì thế mà quý trọng tình cảm và đức hi sinh của bà. Trong suốt nhiều năm chung sống, ông vẫn tán tỉnh, hẹn hò, thậm chí sinh con với người phụ nữ khác.

Khi kinh tế gia đình trở nên khó khăn hơn, ông Phước rơi vào vòng lao lý. Sau một thời gian cải tạo, ông về sống với vợ cả, bỏ mặc bà Thọ và các con phải tha phương cầu thực khắp nơi với những vết thương lòng khó có thể hàn gắn.

Xem thêm: Đàm Vĩnh Hưng khóc lóc, chia sẻ số nợ 20 tỷ do mẹ ruột gây ra suốt 10 năm qua

Liên Khải
Theo Đời sống Plus/GĐVN