Thứ năm, 25/04/2024 | 06:51
RSS

Rưng rưng hình ảnh ông bà ngoại chia tay cháu qua cửa kính xe khách

Thứ sáu, 23/02/2018, 19:00 (GMT+7)

Hình ảnh ông bà ngoại bịn rịn chia tay cháu qua cửa kính xe khách đã khiến nhiều người rưng rưng.

Hình ảnh ông bà ngoại chia tay cháu qua cửa kính xe khách

Khi yêu, cô gái nào cũng nghĩ rằng lấy được người mình yêu là điều hạnh phúc nhất, mọi khoảng cách về địa lý không thành vấn đề. Thế nhưng, đến khi kết hôn và có con nhỏ, các cô gái mới thấy được cảnh lấy chồng xa nhà “tủi” như thế nào. Đặc biệt là mỗi dịp lễ tết về chơi đến khi chia tay ông bà ngoại để về thì mới thấy thấm thía.

Và câu chuyện dưới đây được tài khoản Facebook T.L.N đăng tải trên một hội nhóm các mẹ bỉm sữa là một ví dụ điển hình.

Hình ảnh ông bà ngoại chia tay cháu qua cửa kính xe khách 3

“Ngày xưa ba mẹ bảo con ơi đừng lấy chồng xa thì dãy đành đạch. Phải yêu người mình yêu mới quan trọng còn lại mọi thứ không còn ý nghĩa gì. Nếu có bị cấm là khóc sống khóc chết. Giờ thì khóc ngất rồi đây, Tết nào cũng vậy. Sợ cảnh chia tay thế này. Con xa ba mẹ, cháu thì lạ ông lạ bà tới lúc quen hơi được chút thì lại tay xách nách mang nhau đi”.

Hình ảnh ông bà ngoại chia tay cháu qua cửa kính xe khách 2

Sau khi được đăng tải, câu chuyện thu hút được sự quan tâm của cư dân mạng với rất nhiều những tâm trạng giống nhau. Và cũng khiến cả những người không giống hoàn cảnh cũng rưng rưng: “Em lấy chồng gần mà xem hình chủ top muốn rơi nước mắt ấy. Thương ông bà quá”, bạn T.N viết.

Hình ảnh ông bà ngoại chia tay cháu qua cửa kính xe khách 5

Bạn H.A kể câu chuyện của mình: “300km, xa con, xa cháu đến ông ngoại - 1 người đàn ông bản lĩnh còn rơi nước mắt. Gọi về thấy ông đã khàn giọng và không muốn nói chuyện nhiều, sợ lại rơi nước mắt. Bà ngoại khóc từ hôm trước chuẩn bị xa và đến hôm nay còn khóc. Nghĩ đến ông bà, mình cũng chỉ biết rơi nước mắt thôi, không dám gọi video nữa vì sợ cả 2 bên lại buồn.

Trong khi đó, nhiều cô gái chưa lấy chồng khi nhìn những hình ảnh này cũng vô cùng cảm động và rút ra bài học cho mình là “dù có thế nào đi nữa cũng lấy chồng gần, khoảng 50km đổ lại thôi”.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN