Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:53
RSS

Quảng Ninh: Bé trai nhà nghèo trả lại nhẫn, dây chuyền cho người bị mất

Thứ năm, 01/11/2018, 18:14 (GMT+7)

Trên đường đi học, một bé trai trú tại tỉnh Quảng Ninh đã nhặt được túi vải trong đó có bông tai, dây chuyền, nhẫn vàng. Đứng đợi không có người đến nhận, cậu bé đã đem số vàng trên giao nộp cho cơ quan công an.

Quảng Ninh: Bé trai nhà nghèo trả lại nhẫn, dây chuyền cho người bị mấtEm Dũng và mẹ trình báo việc nhặt được tài sản tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an phường Mông Dương cung cấp

Chiều ngày 1/11, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Ngô Ngọc Linh, Trưởng Công an phường Mông Dương (TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) cho biết một cậu bé sống trên địa bàn phường đã làm một việc ý nghĩa khi đem số vàng nhặt được trên đường đi học bàn giao cho cơ quan công an để trả lại người đánh mất.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào 9h sáng ngày 31/10. Cậu bé có hành động đẹp được nói đến là em Đinh Thế Dũng (SN 2007, học sinh lớp 6A4 trường THCS Mông Dương, trú tại tổ 3, khu 7, phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Vào khoảng thời gian trên, trên đường từ trường THCS Mông Dương về nhà, em Đinh Thế Dũng đã vô tình nhặt được một túi vải nhung đỏ ở vỉa hè trước cửa quán Café For You (thuộc tổ 4, khu 14, phường Mông Dương). Mở túi vải để kiểm tra, em Dũng phát hiện bên trong túi vải có 3 chiếc nhẫn vàng, 1 bông tai bằng vàng và 1 sợi dây chuyền vàng.

Sau khi nhặt được tài sản lớn, thay vì giữ lại, em Dũng đã quyết định đứng đợi tại nơi nhặt được số vàng với hy vọng có ai đó đánh mất sẽ quay lại nhận. Tuy nhiên, sau một thời gian không thấy ai đến nhận, cậu bé 11 tuổi đã quyết định mang túi nhỏ có chứa trang sức bằng vàng đến đồn công an để trình báo sự việc.

Dũng mong muốn qua cơ quan chức năng, người nào đó sẽ tìm lại được tài sản mà mình vừa đánh mất.

Quảng Ninh: Bé trai nhà nghèo trả lại nhẫn, dây chuyền cho người bị mất2Số tài sản giá trị em Dũng nhặt được. Ảnh: Công an phường Mông Dương cung cấp

“Tiếp nhận thông tin và số tài sản trên từ cháu Dũng, các cán bộ, chiến sỹ Công an phường Mông Dương đã nhanh chóng triển khai các phương án nghiệp vụ tiến hành thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của phường Mông Dương và gửi thông báo đến các khu phố để xác định người bị mất số tài sản”, ông Linh cho biết.

Cũng theo thông tin ông Linh cung cấp, đến khoảng 17h chiều cùng ngày, chị Đào Thị Linh (SN 1990, quê quán tại xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, hiện trú tại tổ 4, khu 12, phường Mông Dương) đã đến nhận là chủ nhân số tài sản trên.

Sau khi tiến hành xác minh chính xác số tài sản trên là của chị Linh, Công an phường Mông Dương làm thủ tục để chủ nhân nhận lại số tài sản trên theo quy định.

Theo tìm hiểu của PV, gia đình em Dũng có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố Dũng mất sớm khi em vừa tròn 4 tuổi. Mẹ em làm công nhân nuôi em ăn học. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng chị Nguyễn Thị Quyến (mẹ Dũng) luôn dạy con sống trong sạch, nhặt được của rơi trả người đánh mất.

Xem thêm:

Lái xe CX5 đánh gục tài xế taxi rồi chèn ô tô qua người khiến nạn nhân nguy kịch

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN