Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:20
RSS

Quảng Nam: Người phụ nữ bị sát hại gục chết trước cửa nhà trong đêm

Thứ ba, 02/10/2018, 15:53 (GMT+7)

Ôm ngực dính đầy máu chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu được 15m, người phụ nữ nghi bị sát hại gục chết trước cửa nhà ngay sau đó.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị sát hại gục chết trước cửa nhà trong đêm
Nhà nạn nhân Huỳnh Thị Hoa. Ảnh: pháp luật TP.HCM

Sáng 2/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang điều tra về cái chết của bà Huỳnh Thị Hoa (64 tuổi, trú thôn An Mỹ 1, xã Tam An, huyện Phú Ninh), theo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 1/10, khi đang ngủ trong nhà thì bà L (ở sát nhà bà Hoa) nghe thấy tiếng la hét kêu cứu bà Hoa. Lúc này vì đang ở nhà một mình nên bà L không dám mở cửa, đến khi nhìn ra cửa sổ nhà, bà L thấy bà Hoa ôm ngực kêu cứu, sau đó bà Hoa gục xuống đất.

Ngay lập tức, bà L gọi điện báo công an và hàng xóm về sự việc. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện bà Hoa đã tử vong, trên người dính đầy máu.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Công an huyện Phú Ninh và các cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc, báo Nông Nghiệp Việt Nam đưa tin.

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng xác định bà Hoa tử vong bởi 2 nhát dao đâm trước ngực trong đó một nhát trúng tim, một trúng phổi. Cơ quan chức năng nghi ngờ nạn nhân bị đâm ở khu vực chuồng bò của gia đình mình, khi chạy được khoảng 15m qua đến nhà bà L thì gục xuống đất.

Được biết, hoàn cảnh gia đình bà Hoa rất khó khăn, bà Hoa không có chồng, có một cô con gái hơn 20 tuổi đang làm thuê ở TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm: Lộ nguyên nhân bảo vệ đâm chết nữ quản lý Điện Máy Xanh

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN