Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:37
RSS

Phù Lỗ, Sóc Sơn: 'Cát tặc' lộng hành, chính quyền thờ ơ?

Thứ ba, 10/04/2018, 15:56 (GMT+7)

“Cát tặc” lộng hành trên sông Cà Lồ khiến người dân mất ăn, mất ngủ canh giữ đất nông nghiệp. Trong khi đó, chính quyền địa phương "không hề hay biết".

Người dân mất ăn, mất ngủ, sông Cà Lồ oằn mình kêu cứu?

Qua thông tin phản ánh của người dân, ngày 1/4, PV chuyên trang Đời sống Plus có mặt tại điểm nóng khai thác cát trên sông Cà Lồ thuộc địa phận xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Người dân ở đây bức xúc cho biết, tình trạng “cát tặc” ngang nhiên lộng hành, khai thác hết công suất với những con tàu hút cát công suất lớn diễn ra từ rất lâu và hiện tại vẫn tiếp tục.

Phù Lỗ (Sóc Sơn)1Tàu hút cát trên đoạn sông Cà Lồ thuộc xã Phù Lỗ

Người dân xóm Đông, xã Phù Lỗ phản ánh: Đã từ nhiều năm nay, cả ngày lẫn đêm, hàng chục lượt tàu hút cát ra vào hoạt động hết công suất, vận chuyển hàng vạn m3 cát mỗi ngày, gây sạt lở, sụt lún bờ sông.

Không những vậy, những tàu khai thác cát này còn gây ra những tiếng ồn khủng khiếp làm ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân, làm cho họ ăn không ngon, ngủ không yên.

Ông T. B. (người dân xã Phù Lỗ, sống ven sông) cho biết: “Việc khai thác đã làm lở hết đất canh tác của chúng tôi, hàng trăm mét đất đã bị cuốn trôi, trước đây chỉ cần xắn chân quần là có thể lội qua sông, nhưng bây giờ thì sâu hàng cả mét, không thể lội được”.

Trong khi đó, bà H., một người dân xóm Đông bức xúc: “Hàng ngày có nhiều lượt xe tải lớn, bé chở cát từ bãi tập kết cát ra đường 16, rồi đi nhiều hướng. Bụi bặm và ô nhiễm, chúng tôi không biết phải chịu đến khi nào?”.

Phù Lỗ (Sóc Sơn)2Tàu hút cát chuyển lên bãi tập kết.

Theo quan sát của PV, trên khúc sông khoảng 1km xuất hiện nhiều tàu hút và chở cát với những chiếc vòi cắm xuống sông Cà Lồ để “ăn cát”, hoạt động công khai như một đại công trường khai thác. Điều khó hiểu ở đấy, doanh nghiệp chưa từng bị một cơ quan chức năng nào “sờ gáy”!?

Chính quyền nói không biết?

Để rộng đường dư luận, PV đã có buổi làm việc với ông Lê Hồng Văn – Chủ tịch UBND xã Phù Lỗ. Khá bất ngờ khi ông Văn cho biết: “Vấn đề khai thác cát trên sông Cà Lồ chúng tôi đã dẹp từ năm 2012, đến giờ không còn nữa”.

PV đặt câu hỏi: Trên địa phận xã Phù Lỗ hiện nay có còn bãi tập kết cát nào không? Có doanh nghiệp hay cá nhân nào khai thác cát nữa không? Vị chủ tịch xã này khẳng định: “Hiện nay trên địa phận xã không còn điểm tập kết cát nào và cũng không có ai, hay doanh nghiệp nào khai thác cát nữa, nếu có chúng tôi sẽ cho cán bộ xuống làm việc”.

Phù Lỗ (Sóc Sơn)3

Phù Lỗ (Sóc Sơn)4
Bãi tập cát khổng lồ được đổ dài bờ sông luôn trong tình trạng có xe tới chở đi tiêu thụ

Trái ngược với lời khẳng định chắc nịch của vị lãnh đạo xã, trên thực tế, đang có một điểm tập kết cát khổng lồ, trải dài dọc bờ sông Cà Lồ thuộc địa bàn xã Phù Lỗ. Hàng ngày, nhiều lượt xe tải túc trực lấy cát chạy thẳng ra quốc lộ 16 để cung cấp cho các công trình trong và ngoài tỉnh. 

Theo nguồn tin riêng của PV, bãi cát khổng lồ nói trên thuộc sự quản lý của một nhân vật có tên H., người khá nổi tiếng ở khu vực này.

Nạn “cát tặc” đang bùng phát trở lại trên dòng sông Cà Lồ thuộc xã Phù Lỗ không chỉ gây mất trật tự an ninh, ảnh hưởng đời sống của người dân, mà còn khiến tài nguyên của quốc gia bị thất thoát nghiêm trọng.

Trong khi đó, thái độ thờ ơ của các cơ quan chức năng địa phương khiến dư luận không khỏi đặt ra câu hỏi: Có hay không việc chính quyền có "luật ngầm" với các chủ tàu cát, doanh nghiệp để "bảo kê" cho sai phạm?

Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền TP. Hà Nội vào cuộc điều tra làm rõ.

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Nhóm PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN