Thứ sáu, 19/04/2024 | 00:36
RSS

Hà Nội: Phó trưởng Công an xã bị tố dùng búa đinh đánh người dân nhập viện

Thứ năm, 01/02/2018, 07:38 (GMT+7)

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, ông Giang Nguyên Dục – Phó trưởng Công an xã Tân Triều, huyện Thanh Trì được cho là đã dùng búa đinh hành hung khiến 1 người dân bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Phó trưởng Công an xã Tân Triều bị tố dùng búa đinh hành hung dân Ông Giang Nguyên Dục bị tố dùng búa đinh hành hung khiến ông Triệu Khắc Lợi bị thương. Ảnh: Duẩn

Ngày 29/1, toà soạn Đời sống Plus nhận được đơn thư của bà Vũ Thị Khanh (trú tại xóm Án, Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) tố cáo việc chồng bà là ông Triệu Khắc Lợi bị ông Giang Nguyên Dục, Phó trưởng Công an xã Tân Triều dùng búa đinh hành hung dẫn đến bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Cụ thể, trong buổi làm việc chiều ngày 31/1, bà Vũ Thị Khanh cho biết, vào hồi 18h ngày 28/1, bà Khanh đang ở nhà thì nhận được tin báo vợ ông Giang Nguyên Dục là bà Ngát đang thực hiện xây lấn sang phần đất dùng để xây dựng nhà thờ tổ họ Triệu Khắc.

Thấy vậy, bà Khanh cùng một vài người đến nơi gia đình ông Dục và bà Ngát đang xây dựng để yêu cầu dừng việc xây dựng trái phép, lấn chiếm sang phần đất để xây dựng nhà thờ tổ họ Triệu Khắc.

Do bà Ngát không dừng việc làm phạm pháp đó lại và liên tục chửi bới, mạt sát nên giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và đánh lộn. Thời điểm đó, ông Triệu Khắc Lợi cũng có mặt tại hiện trường vụ việc.

Phó trưởng Công an xã Tân Triều bị tố dùng búa đinh hành hung dân 2Ông Triệu Khắc Lợi vẫn đang được điều trị tại viện. Ảnh: Duẩn

“Khi tôi và bà Ngát vẫn còn đang cãi cọ thì bất ngờ ông Giang Nguyên Dục từ nhà chạy ra liên tục dùng lời lẽ không đúng mực để chửi bới. Sau đó, ông Dục còn cầm búa đinh đánh thẳng vào mặt chồng tôi là ông Triệu Khắc Lợi dẫn đến thương tích”, bà Khanh cho biết.

Ngay sau khi bị hành hung, ông Lợi được người thân đưa đi đến viện để cấp cứu tại viện trong tình trạng choáng váng, đau đầu, buồn nôn, mặt bị rách. Sau khi tiến hành thăm khám, ông Lợi được các bác sĩ thực hiện khâu vết rách trên mặt và tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại viện.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình bà Vũ Thị Khanh đã đưa nhau lên UBND xã Tân Triều để tố cáo hành vi hành hung người khác của ông Giang Nguyên Dục, Phó trưởng Công an xã Tân Triều.

Do đang là ngày nghỉ nên tại UBND xã Tân Triều chỉ có 1 đồng chí công an viên làm nhiệm vụ trực. Sau khi nghe bà Khanh trình bày, đồng chí công an viên liên hệ với ông Giang Nguyên Dục lên trụ sở để giải quyết vụ việc.

Phó trưởng Công an xã Tân Triều bị tố dùng búa đinh hành hung dân 3Phần công trình nhà ông Giang Nguyên Dục được cho là lấn chiếm sang phần đất xây nhà thở tổ Triệu Khắc 2,7m. Ảnh: Duẩn

Một lúc sau, ông Dục được con rể dùng xe máy đèo đến UBND xã. Khi vừa gặp gia đình bà Khanh, con rể ông Dục xuống xe, liên tiếp buông lời chửi bới mẹ con bà Khanh.

“Ông Dục có mặt tại đó lại không can ngăn mà tiếp tục hùa theo con rể đứng cãi nhau tay đôi với mẹ con tôi ngay tại trụ sở. Một lúc lâu sau, sau khi bị người dân cũng như gia đình tôi ý kiến, ông Dục mới mời gia đình tôi vào trụ sở và yêu cầu viết bản tường trình sự việc sau đó cho chúng tôi ra về”, bà Khanh cho biết.

Cũng theo thông tin bà Khanh cung cấp, sau khi thực hiện đánh người gây thương tích, ông Giang Nguyên Dục không đến hỏi thăm sức khỏe chồng bà và xin lỗi gia đình mà luôn sử dụng giọng điệu cửa quyền, thách thức pháp luật

Bức xúc trước cách hành xử không đúng tác phong của một người Đảng viên, bà Khanh đã viết đơn gửi Công an xã Tân Triều, Đồn Công an Cầu Bươu, Công an huyện Thanh Trì, UBND huyện Thanh Trì tố cáo hành vi hành hung người của ông Dục.

“Ông Dục hiện đang giữ chức vụ Phó trưởng Công an xã Tân Triều, là một người rất sốt sắng trong việc cùng với lực lượng an ninh đi dẹp những công trình lấn chiếm của người dân.

Phó trưởng Công an xã Tân Triều bị tố dùng búa đinh hành hung dân 4Sau khi sự việc xảy ra, công trình được cho là lấn chiếm đã được tháo gỡ. Ảnh: Duẩn

Nhưng hiện tại bây giờ, chính gia đình ông ấy lại xây dựng công trình lấn chiếm sang phần đất của người khác và còn hành hung người khác bị thương nên tôi rất bức xúc, mong cơ quan chức năng vào cuộc để đòi lại công bằng cho gia đình tôi”, bà Khanh cho hay.

Đáng nói hơn, theo như thông tin bà Khanh cung cấp, ngay sau khi xảy ra vụ xô sát, gia đình ông Giang Nguyên Dục đã cho tháo gỡ công trình lấn chiếm diện tích 2,7m2 đất xây nhà thờ tổ họ Triệu Khắc ngay trong đêm.

Ghi nhận của PV tại nơi xảy ra vụ việc, công trình được cho là nơi gia đình ông Dục lấn chiếm vào phần diện tích xây dựng nhà thờ tổ Triệu Khắc đã được dỡ bỏ nhưng vật liệu vẫn được xếp ngổn ngang và được một cánh cửa tôn che chắn xung quanh.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Đời sống Plus, một cán bộ thuộc Đồn Công an Cầu Bươu cho biết đã nhận được đơn thư của gia đình bà Vũ Thị Khanh và đang trong quá trình điều tra vụ việc.

Nguyễn Duẩn
Theo Đời sống Plus/GĐVN